Xây cả một khu đô thị mà không có ai ở, chẳng để cho ma về tụ tập nhảy múa, thì để làm gì?
Và, các bạn có thể gõ goole từ khóa “ Nhà chung cư bỏ hoang” “ Khu biệt thự bỏ hoang” “ Khu đô thị bỏ hoang”.v.v..
Thì sẽ ra muôn vàn kết quả, từ Nam ra Bắc, từ nội thành đến ngoại thành, nó nhiều đến mức có bài báo giật mẹ quả tít “ Dự án đô thị bỏ hoang nhiều không thể đếm nổi”
Hệ quả của những khu nhà bỏ hoang, chung cư bỏ hoang và đô thị bỏ hoang ấy là gì, là hàng trăm hàng ngàn ha quỹ đất bị lãng phí...
Trong khi, người lao động thu nhập thấp và trung bình thì vẫn không có nhà ở, họ sẽ phải cùng nhau chui rúc trong những khu trọ rẻ xèng chật như nêm cối, những khu chung cư mini thiếu các thiết bị cơ bản và có thể cháy bất cứ lúc nào, để biến những người ở trọ thành ... mồi lửa!
Đến đây, xin các anh chị có tầm nhìn đừng lý luận với tôi rằng, đất chật người đông, hàng hiếm thì giá phải cao nhé!
Hãy nhớ, hiến pháp quê mình vẫn ghi rõ “ Đất đai là sở hữu toàn dân”, nghĩa là, trong những khu nhà bỏ hoang trị giá 5 sao kia, có một phần là sở hữu của tôi, chỉ có điều, tôi muốn vào đó ở thì tôi phải trả một cái giá mà dù tôi có lao động lương thiện ba đời sau cũng chưa mua được...
Nó y hệt tình huống cả đám người đói vàng mắt vì không có cái ăn, họ phải chia nhau gói mỳ tôm ăn sống, hoặc nắm cơm nguội bốc mùi để cầm hơi...
Trong khi, cách đó không xa, người ta đổ cả một container tôm hùm sốt kem bơ, vì không có ai ăn và cũng không có ai đủ tiền để mua mà ăn...
Đây hiển nhiên là nghịch lý, thậm chí là vô lý, và không quá khó để tìm câu trả lời đâu các bạn ạ!
Nguồn: Đỗ Trí Hùng