Lần đầu xây nhà, ai chẳng hừng hực khí thế, muốn cái gì cũng phải to, phải hoành tráng. Nhưng ở rồi mới thấm, nhà đẹp đến mấy mà không thực tế thì đúng là tự mua dây buộc mình.
Rút kinh nghiệm từ chính cái ví tiền và công sức của mình, chia sẻ thật lòng với anh em vài quả "xương máu" để sau này có làm thì tránh xa ra:
1. Đừng dại mà tham to: Nhu cầu ở có mấy người mà cố xây cho cố vào, tốn thêm vài trăm triệu tiền gạch đá đã đành, đến lúc về ở ngày nào cũng cầm cái chổi đi dọn tơ bời khói lửa mới thấy cảnh. Nhà là để sống chứ có phải để làm bảo tàng đâu!
2. Tiết kiệm tiền thiết kế là cái ngu lớn nhất: Không có chuyên môn mà đòi tự làm kiến trúc sư thì thế nào cũng ra một cái "nồi lẩu thập cẩm". Thuê lấy một bên thiết kế tử tế ngay từ đầu, tốn ít tiền nhưng công năng nó chuẩn, đỡ mất công đập đi xây lại.
3. Mấy cái "ngầm" đừng bao giờ bóp chẹt chi phí:
- Thoát nước: Làm ống to lên một chút! Rác rưởi, tóc tai xả xuống đỡ tắc. Chứ tiết kiệm vài đồng sau này nó tắc đường ống, bốc mùi lên thì tha hồ mà khóc tiếng Mán.
- Chống thấm: Làm thật kỹ, nhất là cái vách giáp ranh nhà hàng xóm. Thấm một phát là mốc meo, bong tróc, sửa lại tốn gấp mười lần.
- Keo chà ron: Mua ngay dòng Epoxy xịn mà chát khe gạch. Đắt hơn xíu nhưng dùng bao năm gạch vẫn trắng tinh, không bị ố đen dơ hếch dơ hác như ximăng trắng truyền thống.
4. Nhà vệ sinh không phải chỗ để tiết kiệm diện tích: Đừng bao giờ bóp cái nhà vệ sinh dưới 1,5m! Mỗi lần chui vào tắm rửa, đi vệ sinh mà gò bó, đụng đâu vướng đó thì ức chế vô cùng.
5. Mái nhà: Có điều kiện cứ nện mái ngói cho tôi. Mùa mưa rào xuống nằm ngủ êm ru, chứ lợp mái tôn thì đến mùa mưa xác định nghe nhạc ROCK nguyên đêm khỏi ngủ!
Nhưng mà, cái bài học cay đắng và thấm đẫm nhất tôi rút ra sau tất cả là: ĐỪNG CỐ SĨ VỚI CÁI VÍ TIỀN!
Nhiều người vì cái sĩ diện với họ hàng, bạn bè mà ráng gồng vay nợ ngập đầu để làm cái nhà thật to, thật lộng lẫy. Để rồi xây xong, mở mắt ra là nghĩ đến tiền lãi, ăn không ngon ngủ không yên, vợ chồng suốt ngày lườm quýt nhau vì tiền.
Một căn nhà nhỏ ấm cúng, vừa đủ công năng nhưng đầu óc thảnh thơi, tối ngủ ngáy khò khò... nó giá trị gấp vạn lần một cái "biệt thự" lộng lẫy mà đè gãy cả lưng vì nợ nần. Làm nhà là để tìm chốn bình yên, đừng biến nó thành cái "trại cải tạo" cho chính bản thân mình!