Đọc qua cái danh sách mà giật cả mình vì toàn những tên tuổi một thời vang bóng:
-
Descon: Đứng đầu nhóm với khoản nợ khủng nhất, khoảng 371 tỷ đồng.
-
Công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải: Nợ khoảng 271,6 tỷ đồng.
-
Công ty TNHH The Forest City: Gom nhẹ khoản nợ khoảng 210 tỷ đồng.
-
Công ty TNHH Bất động sản MSB: Nợ khoảng 86,6 tỷ đồng.
-
Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp: Nợ khoảng 62,2 tỷ đồng.
-
Công ty TNHH Khang Linh: Nợ gần 61 tỷ đồng.
-
Công ty CP Hưng Vượng Developer: Nợ gần 17,8 tỷ đồng.
Nhìn cái danh sách này, vừa thấy buồn cười mà cũng thấy xót xa cho cái vòng xoay của thị trường bất động sản. Mấy năm trước, ra đường chạm mặt ông nào làm đại gia BĐS hay chủ đầu tư dự án là thấy hào quang tỏa ra ngút ngàn, vest bảnh bao, miệng nói toàn dự án trăm hecta, nghìn tỷ. Đến khi thị trường nó "bẻ lái" một cái, thanh khoản đóng băng, dòng tiền gãy gập, thì mới biết ai đang bơi không mặc đồ. Nhiều doanh nghiệp chọn luôn phương án "ve sầu thoát xác": trụ sở thì bỏ trống, biển hiệu gỡ xuống, điện thoại tút tút, để lại cho cơ quan thuế một khoản nợ ngập đầu và cho khách hàng những giấc mơ dang dở.
Tất nhiên, nói đi cũng phải nói lại cho công bằng. Nợ thuế thì xấu thật, nhưng không phải cứ dính tên vào danh sách này là thành "tội phạm hình sự" ngay đâu. Thị trường bước vào đợt sàng lọc gắt gao, doanh nghiệp hụt hơi, chết lâm sàng là chuyện có thật. Nhiều bên cũng muốn trả cho xong nợ đời lắm chứ, nhưng tiền mặt chôn hết vào đất, ngân hàng siết nợ, dự án pháp lý đứng hình... lấy đâu ra tiền tươi thóc thật mà nộp ngân sách. "Nợ" ở đây đôi khi là cái kết đắng của một cuộc chơi đòn bẩy tài chính quá tay.
Nhưng cái đau nhất không nằm ở mấy con số nghìn tỷ của cơ quan thuế, mà nằm ở hệ lụy phía sau nó. Doanh nghiệp "bỏ trốn" hoặc ôm nợ bỏ mặc mã số thuế thì ai là người chịu hậu quả? Là những người mua nhà trót xuống tiền cho dự án của họ giờ cầm cái hợp đồng góp vốn mà khóc thầm, là các nhà thầu phụ, đội thợ xây bị xù nợ công nợ, và là ngân sách nhà nước bị thất thu.
Cơ quan thuế công khai danh sách này là bước đi cực kỳ cần thiết. Thời buổi này phải minh bạch ra, cho dân tình biết đường mà né, chứ không lại cứ thấy biển hiệu hoành tráng rồi cắm đầu quăng tiền vào mấy dự án "ma" của những doanh nghiệp chỉ còn cái xác khô.
Thị trường BĐS năm 2026 đúng là giai đoạn "vàng thau lẫn lộn", ai sức khỏe tốt thì sống, ai ảo tưởng sức mạnh thì trả giá. Anh em nhắm đầu tư đâu thì nhớ soi kỹ xem chủ đầu tư có nằm trong "bảng vàng" nợ thuế này không nhé, kẻo lại tiền mất tật mang!
Có bác nào ở đây vô tình dính phải dự án của mấy cái tên "vang dội" trong danh sách trên không? Chia sẻ nỗi đau cái xem nào!