Thế nhưng, đời không như là mơ!
Trước khi chốt xin phép xây dựng, tôi hí hưng đưa bản vẽ cho "cổ đông lớn" - chính là Mẹ tôi duyệt. Mẹ xem xong bảo: "Để mẹ mang đi cho thầy phong thủy xem qua cho chắc ăn". Tôi ậm ừ gật đầu, nghĩ cùng lắm thầy phán kê cái giường lệch vài phân, hay đặt thêm chậu cây ở phòng khách là cùng.
Ai ngờ đúng một tuần sau, mẹ về phán một câu xanh rờn: "Thầy bảo hỏng hết! Hướng cửa chính sai, bếp đặt chệch tuổi, phòng ngủ đại kỵ. Phải đập đi dựng lại toàn bộ!"
Tôi rụng rời tay chân. Gọi cho bên kiến trúc sư, họ méo mặt bảo: "Bố trí lại mấy cái đó thì khác gì bỏ luôn bản vẽ cũ, làm lại từ đầu hả anh?".
Thế là hai mẹ con rơi vào một cuộc chiến ngầm. Tôi thì tiếc công sức mấy tháng trời nghiên cứu công năng, ánh sáng, thông gió hợp lý đến từng centimet. Mẹ thì khăng khăng: "Không hợp phong thủy thì sau này làm ăn thất bát, gia đạo bất an. Mẹ bỏ ra hẳn 50% tiền xây cái nhà này, cũng chỉ muốn tốt cho mày!".
Nghe câu "mẹ bỏ 50% tiền" mà tôi đắng ngắt. Đúng là tiền của mẹ thì mẹ có quyền lên tiếng, nhưng cái nhà mình ở hằng ngày mà công năng bất hợp lý, đi đứng bất tiện thì phong thủy chưa thấy phát, chỉ thấy ức chế phát điên trước mắt!
Đứng giữa một bên là "tâm huyết thẩm mỹ + khoa học kiến trúc" và một bên là "tâm linh phong thủy + 50% vốn đầu tư", tôi mới thấm cái cảnh: Cầm tiền hỗ trợ của phụ huynh chưa bao giờ là dễ ăn!
Trải qua quả vố này, tôi rút ra bài học xương máu cho anh em chuẩn bị xây nhà:
-
Tiền tài trợ luôn đi kèm với quyền quyết định. Một khi đã nhận tiền của người già, hãy xác định tư tưởng là phong thủy sẽ nhảy vào can thiệp ở phút 89.
-
Cách giải quyết không phải là đối đầu, mà là dung hòa. Đừng cãi thầy phong thủy với mẹ làm gì cho mệt. Nước đi khôn khéo nhất bây giờ là bê nguyên cái bản vẽ đấy, đi tìm một "ông thầy phong thủy" khác vừa có tiếng, vừa hiểu về kiến trúc hiện đại, nhờ ông ấy "phán" lại và tối ưu hóa để chỉnh sửa ít nhất có thể.
Kiến trúc sư thì vẫn đang ngồi chờ câu trả lời, mẹ thì ngày nào cũng giục xem ngày động thổ. Mấy ai xây nhà lần đầu mà không phải trải qua cái kiếp "làm dâu trăm họ" thế này đâu cơ chứ!