Chuyện là:
Không phải dự án bất động sản, cũng chẳng phải “khoe của”. Hơn 20 gia đình trong cùng một dòng họ ở Trung Quốc đã cùng góp tiền xây một tòa nhà 15 tầng, có thang máy, hầm xe, vận hành bằng nếp nhà thay vì ban quản lý. Với họ, giá trị lớn nhất không nằm ở bê tông cốt thép, mà là mỗi ngày được nghe tiếng cháu gọi “ông ơi”.
Công trình được xây trên khu đất rộng hơn 400 m2 tại thôn Zhuyuan gồm 15 tầng nổi (mỗi tầng gồm hai căn hộ 200 m2), hai tầng hầm.
Bên trong, tòa nhà được trang bị hệ thống thang máy hiện đại. Hai tầng hầm là nơi đỗ ôtô và xe máy điện. Tầng một, vốn dự định làm siêu thị, nay được tận dụng làm kho chứa thực phẩm và sân chơi cho trẻ nhỏ. Từ tầng 2 đến tầng 12 là không gian sinh hoạt của 22 căn hộ khép kín. Ban công các tầng rộng đến mức có thể phơi cùng lúc 20 chiếc chăn.
Không có ban quản lý hay phí dịch vụ như chung cư phố thị, tòa nhà vận hành dựa trên nếp nhà và sự tự giác của các thành viên. Mọi chi phí chung hay việc bảo trì thang máy đều được các gia đình tự thỏa thuận chia sẻ.
Nghĩ thì thấy ấm áp thật, nhưng soi sang Việt Nam là bắt đầu thấy hơi run. Nào là quy hoạch, mật độ xây dựng, chiều cao công trình, phòng cháy chữa cháy, giấy phép xây dựng… nghĩ tới thôi đã thấy cần thêm vài… dòng họ nữa để lo thủ tục 📑😅.
😂 Chưa kể, ở ta mà cả họ ở chung 15 tầng, có khi thang máy chưa kịp hỏng thì… tình thân đã cần bảo trì trước. Chuyện chia tiền sửa thang máy có thể xong trong một buổi, nhưng chuyện "ai nuôi chó, ai hay nấu mắm, ai mở karaoke hơi to” thì có khi phải họp gia đình dài kỳ 🎤🐕.
🌱 Nhưng dù sao, câu chuyện này vẫn khiến nhiều người phải chững lại. Giữa lúc nhà ở ngày càng đắt đỏ, chung cư ngày càng cao tầng nhưng khoảng cách giữa người với người lại xa dần, thì việc cả họ gom tiền xây nhà để sống gần nhau nghe vừa lạ, vừa ấm. Ít nhất, họ không cần group Zalo cư dân để hỏi “nhà ai khoan tường lúc 10 giờ đêm”, vì biết thừa là… thằng cháu tầng trên 😄.
👉 Nghĩ cho cùng, chung cư đẹp nhất không hẳn là chung cư nhiều tiện ích, mà là nơi người ta còn muốn ở gần nhau. Còn chuyện mô hình này có áp dụng được ở Việt Nam hay không, thì chắc phải chờ… thêm vài cuộc họp gia đình nữa đã.