Điều đầu tiên mà em thấy cực kỳ chuẩn, đó là nếu anh chị gặp được chủ nhà nào làm ăn phát đạt, giàu có, nay họ muốn bán lại nhà cũ để chuyển sang biệt thự hay chỗ mới xịn hơn thì các bác phải chốt ngay đừng có do dự, đắt một chút cũng cố mà mua bằng được. Bởi vì bao nhiêu năng lượng tốt, cái vía đại cát đại lợi của họ còn đọng lại ở đó rất nhiều, mình dọn vào sống là được hưởng cái "lộc rơi lộc rụng", mọi việc tự nhiên cũng hanh thông, thuận lợi theo.
Ngược lại, nếu chủ cũ bán nhà vì nợ nần, phá sản hay gia đình lục đục thì tốt nhất là nên tránh xa, đừng vì ham rẻ mà rước cái năng lượng tiêu cực đó về nhà mình.
Thứ hai, nếu anh em đi mua đất để xây nhà thì đặc biệt phải tránh những mảnh đất "tóp hậu" – tức là mặt tiền thì rộng mà đằng sau lại hẹp dần, vì theo quan niệm đó là thế đất không giữ được tài lộc.
Nhưng cái quan trọng hơn cả hình thức là cái "tia đất" phát ra từ sâu bên dưới lòng đất lên trên. Cái tia đất này nó giống như một loại từ trường xấu, nếu mình vô tình đặt giường ngủ hay phòng khách đúng chỗ đó thì sức khỏe, tuổi thọ của người sống trên đó sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Cái này mắt thường không thấy được đâu, nên nếu có điều kiện, các bác hãy nhờ những người có khả năng nhìn giúp để tránh cái luồng từ trường xấu này ra nhé.
Thứ ba là chuyện tâm linh một chút, mình phải xem mảnh đất đó trước đây có "vong linh" nào trú ngụ hay không. Nếu không biết mà cứ thế dọn vào ở, đôi khi chính những sự hiện diện vô hình đó sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc, sức khỏe và cả đường tài lộc của gia đình mình.
Cuối cùng mới là tính đến vị trí, địa hình hay đường xá thuận tiện. Nhiều người cứ mải mê nhìn xem có gần đường lớn hay không, view có đẹp không mà quên mất rằng đó chỉ là cái "ngọn" thôi, còn cái "gốc" chính là năng lượng và phong thủy của mảnh đất mới là thứ bảo vệ gia đình mình cả đời, thậm chí là đời con cháu sau này.
Thời buổi này giá đất đang bị "ngáo giá" quá nặng, bỏ ra một số tiền lớn thì mình càng phải kỹ tính. Em chia sẻ những điều này trên tinh thần giúp mọi người có thêm góc nhìn để bảo vệ thành quả lao động cả đời của mình, ai không cùng quan điểm thì cũng mong mọi người hoan hỷ bỏ qua cho em nhé.