Thú thật, tôi không thể trả lời câu hỏi đó theo cảm tính cá nhân được. Một ngôi nhà đẹp hay không không chỉ nằm ở hình thức, mà còn phụ thuộc vào khí hậu nơi xây dựng, diện tích đất, số người sử dụng, thói quen sinh hoạt, tuổi tác, điều kiện tài chính và rất nhiều yếu tố khác. Không có một mẫu nhà nào là đúng cho tất cả mọi người.
Vì vậy, thay vì khuyên các bác nên xây kiểu nhà gì, tôi sẽ chia sẻ từng góc nhìn rất nhỏ trong thiết kế nhà ở. Những chi tiết khi xem bản vẽ thì tưởng không đáng kể, nhưng đến lúc chuyển vào ở mới thấy chúng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mỗi ngày.
Hôm nay, tôi muốn bàn về một chi tiết như vậy: Có nên đặt phòng ngủ chính ở tầng 2, ngay cả khi quỹ đất đủ rộng để xây nhà một tầng?
Mỗi lần có ai đăng ảnh nhà vườn, gần như chắc chắn sẽ có bình luận: "Nhà đẹp đấy, nhưng nên làm một tầng. Sau này già đỡ phải leo cầu thang."
Nghe rất hợp lý.
Nhưng tôi lại có một góc nhìn khác.
Nếu lấy lý do "20-30 năm nữa sẽ già" để quyết định cách mình sống ngay từ hôm nay, có khi chúng ta đang đánh đổi quá nhiều.
Tôi từng ở cả nhà một tầng lẫn hai tầng. Cảm nhận rất rõ là phòng ngủ trên tầng 2 đem lại một trải nghiệm hoàn toàn khác.
Buổi sáng kéo rèm ra là nhìn thấy cả khu vườn đang thức dậy. Chiều ngồi ban công nhìn nắng xuyên qua tán cây. Đêm mở cửa sổ nghe tiếng côn trùng, gió lùa qua phòng. Cảm giác như mình đang ở trên một chiếc "đài quan sát" của chính ngôi nhà.
Trong khi đó, phòng ngủ tầng 1 luôn gần mặt đất hơn. Tầm nhìn thường bị cây cối, hàng rào che khuất. Những ai sống nhà vườn sẽ hiểu thêm một chuyện nữa: muỗi, kiến cánh, bọ, cóc, ếch, thậm chí rắn... hầu hết đều hoạt động nhiều ở sát mặt đất. Tầng 2 vì thế thường khô ráo hơn, thoáng hơn, ít côn trùng hơn và cũng riêng tư hơn.
Đó là những giá trị mình được tận hưởng mỗi ngày, trong nhiều chục năm.
Vậy còn chuyện về già?
Theo tôi, cách giải quyết không phải là bỏ luôn tầng 2.
Mà là thiết kế thông minh ngay từ đầu.
Làm phòng ngủ chính trên tầng 2 để tận hưởng không gian, tầm nhìn và sự riêng tư trong suốt quãng thời gian mình còn khỏe. Đồng thời bố trí thêm một phòng ngủ ở tầng 1. Hiện tại có thể dùng làm phòng cho khách, phòng làm việc hoặc phòng của bố mẹ. Đến khi thực sự không muốn leo cầu thang nữa thì chuyển xuống ở.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Không phải sửa nhà.
Không phải tiếc nuối.
Nhiều người mới ngoài 40, ngoài 50 đã thiết kế cuộc sống như thể mình đang ở tuổi 80.
Trong khi đó, nếu duy trì sức khỏe tốt, leo một tầng cầu thang mỗi ngày chưa chắc đã là bất lợi. Ngược lại, đó còn là một cách vận động nhẹ giúp duy trì cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng và sự linh hoạt khi tuổi ngày càng cao.
Đương nhiên, nhà một tầng vẫn là một lựa chọn rất hay và phù hợp với nhiều gia đình.
Nhưng nếu chỉ vì nỗi lo của vài chục năm sau mà từ bỏ những trải nghiệm mình có thể tận hưởng ngay từ hôm nay, thì theo tôi cũng đáng để suy nghĩ lại.
Ngôi nhà không chỉ là nơi để ở khi mình đã già.
Nó còn là nơi để sống thật trọn vẹn khi mình vẫn còn khỏe.
Còn các bác thì sao? Nếu có một mảnh đất rộng, các bác sẽ đặt phòng ngủ chính ở tầng 1 hay tầng 2? Điều gì khiến các bác đưa ra lựa chọn đó?
Nguồn: Long Nguyen