"Chào các bác, em cày cuốc đi thuê nhà ở Hà Nội ngót nghét hai thập kỷ rồi. Giờ tích góp chút ít, định xin ông bà bô hỗ trợ thêm tiền để săn một căn chung cư xây mới, giá trị thực quanh Thủ đô.
Nói thật, đi thuê 20 năm em chán ngấy cái cảnh chung cư tầm 5-7 năm xuống cấp, 10 năm là xuống cấp thảm hại. Như quả 176 Định Công em từng trọ vài năm: Giá ban đầu có 19-20 triệu/m², giờ thổi lên 70 rồi 100 triệu/m²? Ở thì chán chả buồn nói: rác vứt tràn lan, tắc cống trào bồn rửa bát hỏng hết sàn. Đỉnh điểm đang đi bộ dưới sân thì quả BVS đỏ lòm rơi bộp trước mặt, khe thoáng thì nhét đầy bỉm thối... Thế mà ảo ma canada thế nào vẫn rao gần trăm củ/m²!
Các bác lão làng cho em xin kinh nghiệm: Mua làm sao để được giá chủ đầu tư (CĐT), chọn đúng căn ưng ý và né gấp mấy ông CĐT 'ối dời ơi' với ạ?"
Mấy tài khoản bên dưới nhảy vào mổ xẻ, góc nhìn drama đủ cả:
@dinh_cong_cung_nol:
"Á à, bác nói chỗ 176 Định Công làm tui nhớ lại đợt Covid năm 2020 ghé qua xem. Hồi đó quỹ căn ngoại giao rao có 28 triệu/m², tui chê trần thấp, nhà tối om nên chạy mất dép. Thế mà giờ mò lại thấy toàn hét 100 triệu/m² thật! Chỗ khác tăng 2-3 lần chứ riêng mấy tòa khu Định Công này thổi giá gấp 4-5 lần. Đúng là thời thế đảo lộn, vàng thau lẫn lộn!"
@minh_tri_thuc99:
"Bác đi thuê 20 năm mà hãi cái cảnh đó là đúng rồi. Nhưng bài học xương máu này: Nhà đẹp không bằng dân trí cao! Muốn né cảnh BVS với bỉm bay thì chọn khu nào gần các trường đại học lớn, bệnh viện tuyến đầu, hoặc khu văn phòng tập trung dân công sở. Chứ mua rẻ hơn vài triệu/m² mà ngày nào cũng đi rình kẻ vứt rác thì phát điên sớm."
@đong_tien_thong_minh:
"Tầm này đang sẵn tiền mặt thì bác chính là 'bố của vua', việc quái gì phải vội! Kinh nghiệm của tui này:
Ít tiền: Thuê tiếp mà ở, chọn khu xịn hơn mà thuê. Thuê nhà ở Hà Nội tính ra tỷ suất rẻ hều so với giá trị căn nhà.
Có tiền: Bỏ ngay cái trò FOMO tranh nhau cướp suất mở bán, dễ làm mồi cho cò mồi. CĐT nào có tiền sử chậm tiến độ hay tranh chấp sổ sách thì gạch tên ngay lập tức.
Tốt nhất: Găm chặt tiền gửi ngân hàng, chờ nó xây xong xuôi, bàn giao đẹp đẽ rồi vào thuê ở thử 3-6 tháng. Thấy ngon lành cạ thì hẵng chốt mua lại, muộn tý nhưng ăn chắc mặc bền!"
@chuyen_gia_bắt_đáy:
"Khuyên thật lòng: Đừng có đâm đầu vào chung cư nội đô lúc này! Giá nó bị dâng đỉnh từ giai đoạn 2024–2025 rồi, giờ thị trường đang ngấm đòn, dân đầu cơ gồng lãi vay ngập họng. Tầm 2027–2028 mới là đáy thực sự, dự là điều chỉnh giảm 20-30% là ít.
Giờ cầm tiền đi gửi tiết kiệm ăn lãi 8-9%/năm cho nhàn đầu. Hoặc thích tích sản thì lượn ra vùng ven, ăn theo mấy khu công nghiệp hay hạ tầng KĐT mới đang phát triển ấy, vừa có giá trị thực vừa đỡ bị cò thổi giá ảo."
@thich_huong_thu_47:
"Nghe câu chuyện của bác tui lại thấy thà ôm 5-6 tỷ về quê sống sướng như vua! Xây cái nhà vườn to đùng, sáng dậy hít thở không khí trong lành, chim hót ríu rít. Chứ cố chui rúc ở cái Hà Nội này làm gì cho mệt? Một là chui ngõ ngách ẩm thấp bẩn thỉu, hai là rúc vào mấy cái chung cư cũ nát ngáo giá. Thuê cái nhà trung tâm đi làm, tiền còn lại để dưỡng già ở quê có phải nhẹ cái thằng người không?"
@cu_dan_kdt_xin:
"Nói đi cũng phải nói lại, chung cư tệ là do CĐT và ban quản lý lôm côm thôi bác. Tui ở bên khu của bên lớn 6 năm nay rồi, chất lượng xây dựng lẫn dịch vụ bảo trì vẫn ngon lành cạ, chả chê được gì ngoài việc hết chỗ đỗ ô tô =)). Bác thấy không hợp chung cư bình dân thì ráng tích thêm tiền mua hẳn mấy khu cao cấp có bảo vệ 24/7, vận hành chuyên nghiệp là sạch bóng bỉm rơi ngay!"
@dan_ha_noi_goc:
"Ông chủ tút tiếc đợt trước không cố vay mượn tí mua lấy mảnh đất ven đô từ chục năm trước, chứ 20 năm đi trọ thì tiền mất giá khiếp quá. Người có điều kiện giờ người ta chọn biệt thự hoặc căn hộ hạng sang có người dọn dẹp hàng ngày cơ. Bác đã dị ứng với rác bẩn mà tài chính tầm trung thì mua chung cư mới dẹp mấy khu nội đô ngáo giá ra, cứ nhắm mấy KĐT mới quy hoạch đồng bộ mà phang!"
Chốt lại cho bác chủ tút:
Cuộc chơi chung cư hiện tại là cuộc chơi của sự tỉnh táo. Đừng nghe sàn vẽ dự án trên giấy, cũng đừng lao vào mấy khu nội đô đã bị thổi giá gấp 3-4 lần mà dịch vụ như thời bao cấp. Tiền trong túi mình là to nhất, chờ dự án cất nóc, đi xem hạ tầng thực tế rồi hẵng xuống tiền chưa muộn đâu bác nhé!