Một chị họ Dương ở Hợp Phì mua được một căn nhà, hoàn tất giao dịch, hí hửng dọn về ở như bao người. Thế nhưng vừa bước vào đã thấy có gì đó không ổn.
Trong nhà xuất hiện một mùi hôi nồng nặc. Đáng nói là từ các khe hở trên trần còn rỉ xuống một thứ nước màu đỏ khiến ai nhìn cũng nổi da gà. Đến mức chị Dương chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất.
May là trên trần không có xác người. Nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Khi kiểm tra, người ta phát hiện cả một đống xác gà đang phân hủy được giấu trên trần nhà. Không chỉ vậy, xác gà còn bị nhét dưới nệm phòng ngủ và nhiều khe hở khác trong căn nhà.
Nghe thôi đã thấy ám ảnh.
Điều khiến mình bất ngờ hơn là lý do phía sau. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, sau khi bán nhà xong, chủ cũ lại cảm thấy mình bán... hớ. Người này nhiều lần yêu cầu tăng giá, muốn thay đổi hợp đồng nhưng phía người mua không đồng ý vì giao dịch đã hoàn tất theo đúng thỏa thuận.
Không đạt được mục đích, chủ cũ bắt đầu "trả đũa".
Đầu tiên là lén tháo gần hết nội thất trong nhà, dù hợp đồng ghi rõ căn nhà được bàn giao kèm toàn bộ nội thất. Và có lẽ thấy như vậy vẫn chưa đủ để hả giận...
Người này tiếp tục giấu xác gà ở nhiều vị trí kín trong căn nhà để chúng phân hủy, bốc mùi, khiến chủ mới gần như không thể sinh hoạt bình thường.
Sau khi sự việc được trình báo, cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Chị Dương hiện quyết định khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình.
Và dễ hiểu hầu hết ý kiến trên mạng đều đứng về phía người mua. Ngay cả đại diện đơn vị môi giới cũng phải thốt lên rằng: đã tự nguyện bán nhà rồi, giờ lại dùng cách hèn hạ như vậy để trả đũa thì thật khó hiểu.
Đọc xong câu chuyện này mới thấy...
Nhiều người vẫn bảo mua nhà là phải xem pháp lý, xem quy hoạch, xem chất lượng xây dựng.
Đúng. Nhưng có lẽ nên thêm một mục nữa. Là... xem luôn cả "độ văn minh của người bán". Tiền bạc đôi khi khiến người ta tiếc.
Điều đó không lạ. Nhưng tiếc đến mức tìm cách phá hỏng cuộc sống của người khác thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Bởi một căn nhà có thể đổi chủ sau một chữ ký. Còn cách hành xử thì sẽ theo người ta rất lâu. Đúng là mua nhà có thể gặp đủ loại rủi ro.Sợ pháp lý chưa đủ. Sợ chất lượng chưa đủ.Đôi khi còn phải... cầu mong người bán là người tử tế.