Đến khi alo cho nhân viên quản lý khoản vay thì nhận được gáo nước lạnh: "Em nghỉ việc rồi anh ơi". Nhấc máy gọi tổng đài phản ánh thì lại nhận câu trả lời muôn đời: "Dạ bên em ghi nhận thông tin rồi chuyển chi nhánh".
Ảnh chụp từ post Fb Tuan Ngo
Nhiều người đọc xong bảo: "Chắc luật sư này đọc hợp đồng không kỹ chứ gì?". Nhưng thật sự các bác đã từng vay sẽ hiểu hợp đồng tín dụng ngân hàng nó là một "kiệt tác" về mặt ngôn từ:
Từ ngữ lắt léo: Bên cạnh dòng chữ to đùng "Ưu đãi 8,5%/năm cố định 24 tháng", ngân hàng luôn thòng thêm một mớ điều khoản phụ bé tí kiểu: "Lãi suất cố định có thể thay đổi tùy thuộc vào chi phí vốn đầu vào của ngân hàng..." hoặc "Áp dụng khi khách hàng đáp ứng đủ điều kiện duy trì (mua bảo hiểm, duy trì số dư tối thiểu...)". Chỉ cần trật một nhịp, họ tự động bật công tắc điều chỉnh mà chẳng cần hỏi ý kiến mình.
Quyền lực thuộc về bên cầm đằng chuôi: Trong cuộc chơi tín dụng, ngân hàng luôn là bên nắm cán. Bạn chậm trả lãi 1 ngày là dính nhóm nợ, ảnh hưởng CIC ngay. Nhưng khi họ tự ý tăng lãi suất, quy trình khiếu nại của bạn sẽ bị "quay xe" qua 800 vòng phòng ban: từ Sale -> Dịch vụ khách hàng -> Chi nhánh -> Trụ sở chính -> Đợi xem xét.
Cái hay của câu chuyện này là ở chỗ: Ngay cả một luật sư am hiểu pháp lý mà còn bị o ép đến mức phải đăng bài xả ức chế, thì thử hỏi những người dân bình thường đi vay tiền mua cái nhà đầu tiên sẽ còn "ăn đủ" đến mức nào? Đa số chả dám làm căng vì sợ dính nợ xấu, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, bớt ăn bớt tiêu để gánh thêm vài triệu tiền lãi mỗi tháng.
Nếu nhìn rộng ra thị trường, đợt này lãi suất huy động của nhiều ngân hàng đang rục rịch tăng mạnh trở lại. Khi "đầu vào" đắt đỏ lên, áp lực biên lợi nhuận (NIM) sẽ buộc các nhà băng phải tìm cách đẩy chi phí sang người vay.
Khi đang cố định mà đã nhảy lên 9,5%: Thì các bác cứ chuẩn bị tinh thần đi, đến lúc hết thời gian ưu đãi thả nổi theo công thức "Lãi suất cơ sở + Biên độ 3,5% - 4,5%", con số chạm mốc 13% - 15%/năm hoàn toàn không phải là chuyện viễn tưởng.
Bài học về thanh khoản cá nhân: Vay mua nhà thời điểm này, tính toán trên mức lãi suất ưu đãi ban đầu là "dại". Phải luôn tính bài toán rủi ro ở kịch bản lãi suất vọt lên mức trần để xem dòng tiền hàng tháng của mình có trụ nổi hay không.
Chờ xem ngân hàng sẽ xử lý quả truyền thông này thế nào, chứ để một luật sư đem cả hồ sơ giải ngân ra "bóc phốt" thì mất uy tín quá nhỉ?
Các bác đang có khoản vay ở bên nào vào điểm danh phát? Có ai dạo này tự nhiên thấy tiền lãi hàng tháng nhích lên vài nhịp mà không hiểu vì sao chưa?