Trong tình cảnh giá nhà đất liên tục tăng, cộng đồng những người mua nhà đã cùng nhau thảo luận, "làm toán" về việc tiết kiệm bao nhiêu năm mới có thể mua được nhà Hà Nội.
Thì trên báo Phụ nữ Việt Nam đưa tin: "Theo đó, với giả thiết mức thu nhập của 1 người là 11 triệu đồng, nếu mỗi tháng tiết kiệm được 30% thu nhập thì đáp án là phải mất tới 101 năm mới mua được 1 căn hộ 4 tỉ đồng, còn nếu tiết kiệm được 40% thu nhập, thì sẽ mất khoảng 76 năm mới có thể mua được nhà".
Bài toán này trở nên thu hút nhiều sự quan tâm, nhiều ý kiến bởi từ trước tới nay, nhiều thống kê, nhiều tính toán về giá nhà và thu nhập trung bình để ra khoảng thời gian bao lâu để mua được nhà đã không thật chính xác, sát thực. Nhiều người cho rằng tiết kiệm được 30-40% thu nhập hàng tháng khi sống ở thành phố, sống ở đô thị đã là điều quá khó, đòi hỏi bạn phải tính toán rất nhiều.
Con số về mức thu nhập 11 triệu đồng/tháng gây chú ý bởi đây là mức thu nhập gần sát với mức thu nhập bình quân chung của người lao động tại Hà Nội.
Thôi đừng tính nữa báo ơi, nghe con số 101 năm mới mua được nhà nghe mà não ruột!
101 năm dài đến mức bạn có thể:
– chứng kiến 17 đời điện thoại iPhone lên thiên đàng rồi đầu thai tiếp
– 5 thế hệ mèo nhà bạn nối nghiệp lười
– và giá nhà từ 4 tỉ lên 14 tỉ, rồi 24 tỉ, rồi 44 tỉ, còn bạn vẫn kiên trì bỏ 3,3 triệu/tháng vào tài khoản tiết kiệm như giọt sương rơi trên lá chuối.
Người ta hay nói “an cư lạc nghiệp”, còn với mức thu nhập 11 triệu/tháng thì “an cư” giống một trò đùa còn “lạc nghiệp” thì giống… lạc vào mê cung không lối ra.
Kể ra cũng tội cho những người đi làm: sáng chen chúc trên đường, tối chen chúc trong deadline, cuối tháng cầm lương mà vẫn phải làm một phép tính đau lòng. Bởi vì bây giờ có vẻ người Việt không kiếm tiền theo tháng, mà tích lũy theo thế kỷ.
Trong khi đó, cuộc sống ngoài kia vẫn tiếp tục hối hả: giá nhà tăng nhanh hơn tốc độ chạy deadline, tốc độ tăng lương thì như ốc sên chống gậy, còn người đi làm thì cứ sáng tỉnh dậy là đối mặt với câu hỏi sinh tử: bao giờ có nhà?
Mà nói thật, 101 năm dài đến mức nếu ông tổ nhà bạn ngày xưa bắt đầu tiết kiệm từ thời Pháp thuộc, thì giờ bạn có thể vừa mở cửa căn hộ, vừa thắp nhang cảm ơn cụ.
Đáng tiếc, cụ đã không làm vậy, và giờ chúng ta đang cố làm điều đó trong một đời người.
Thôi, gấp máy tính lại.
Một thế kỷ để mua nhà nghe hơi thiếu nhân văn. Nhưng biết đâu mai tỉnh dậy, lương tăng, giá nhà giảm, chính sách tốt hơn?