Mới đây, đọc được câu chuyện trên Thanh niên Việt, tôi gặp một cặp vợ chồng trẻ, anh Hiếu, chị Thu thuê trọ tại Hà Nội, tổng thu nhập 18 triệu đồng/tháng, nuôi một bé trai đang học mẫu giáo, và họ vẫn tiết kiệm được 8 triệu mỗi tháng.
Nghe thôi đã muốn lăn ra cười, lăn ra nể, hay lăn ra khóc vì số tiền còn dư ấy bằng cả… lương vài người trẻ khác cuối tháng.
Điều đáng chú ý là họ đặt ra nguyên tắc vàng: tiền ăn không quá 500 nghìn/tuần. Mỗi lần đọc đến đây, nhiều người chắc nghĩ như tôi, ăn kiểu gì, còn con nhỏ nữa chứ?.
Nhưng anh Hiếu thì tâm niệm: đi làm công nhân mà không tự giới hạn thì lương bao nhiêu cũng bay sạch, như gió cuốn lá rơi. Tiền trọ, điện nước hết 2 triệu, sữa và học phí của con 3 triệu, xăng xe 200k, thuốc men 500k… tất cả đã là “khoản cố định bất khả xâm phạm”. Nếu ăn uống mà không kiểm soát, dư đồng nào? Không. Dư đồng nào đâu.
Chiêu độc đáo của anh chị là đi chợ một lần cuối tuần để chuẩn bị đồ ăn cho cả tuần. Vừa đỡ mệt, vừa ép bản thân bám sát 500 nghìn/tuần. Và họ làm được. Bé đi học ăn sáng trưa ở trường, hai vợ chồng ăn 1 bữa ở cơ quan, 1 bữa ở nhà.
Chị Thu còn khẳng định: tiết kiệm không đồng nghĩa với thiếu ăn, quan trọng là mua đúng thứ cần, không mua linh tinh, nghĩa là bạn vẫn có rau, thịt, cá, nhưng không thêm bánh kẹo, trà sữa hay bánh mì “sang chảnh” mỗi ngày.
Chuyện tưởng nhỏ nhưng với nhiều người đi thuê nhà ở Hà Nội, đây là chiến tích quân sự đỉnh cao. Dư 8 triệu đồng mỗi tháng nghĩa là họ có thể để dành, đầu tư nhỏ, hoặc một ngày nào đó… dám nghĩ đến việc mua nhà. Và chính đây mới là điểm mở rộng đáng suy ngẫm: thuê hay mua nhà?
Thuê nhà ở Hà Nội kiểu này giống như đang tập luyện tài chính: vừa phải né giá điện, né nước tăng, né tiền trông con, vừa phải né cả “cám dỗ tiêu xài không cần suy nghĩ” từ hàng xóm, siêu thị và mạng xã hội.
Mua nhà thì khác: đổi “một tháng trả trọ nhẹ nhàng” bằng “tháng nào cũng trả góp ngân hàng căng thẳng như đấu võ”. Thuê nhà thì linh hoạt, dọn đi dễ dàng, đầu tư vài món nho nhỏ cũng được; mua nhà được căn hộ nhưng đổi lại cả đời áp lực trả nợ và lo phí dịch vụ, bảo trì, trộm cắp, cây xanh, nước nóng lạnh… đủ thứ phải suy tính.
Và mạng xã hội sẽ không ngừng thả haha, phán xét: người thuê nhà thì ăn uống tiết kiệm mà vẫn dư được tiền, người mua nhà thì đang nợ, đang lo, nhưng sướng khi có sổ hồng. Còn thực tế, như anh Hiếu, chị Thu chứng minh: nếu bạn đồng lòng, tính toán chi li, ngay cả 18 triệu/tháng cũng có thể sống vừa đủ, tiết kiệm được, và vẫn nuôi con đủ dinh dưỡng.
Cuối cùng, thuê hay mua không quan trọng bằng cách bạn quản lý đồng tiền của mình. Thuê nhà có thể là luyện ninja tài chính, mua nhà có thể là tập luyện… gánh nợ kiểu siêu nhân. Chọn kiểu nào cũng được, miễn là đừng để mạng xã hội quyết định thay bạn.