Chuyện là 👉
Preston Thorpe, 32 tuổi, mỗi sáng mở laptop viết code như bao kỹ sư phần mềm khác. Nhưng thứ nằm sau ô cửa sổ của anh không phải thành phố nhộn nhịp, mà là hàng rào thép gai của trại gia.m Mountain View (Maine, Mỹ). Thorpe đang ở năm thứ 12 của án t.ù liên quan đến m.a.i t.h.ú.y, nhưng lại kiếm được mức lương… hàng trăm nghìn USD mỗi năm.
Là một người “mê máy tính”, lắp PC từ năm 13 tuổi rồi sa ngã, Thorpe vào t.ù năm 20 tuổi và tưởng đời mình đóng lại. Nhưng cơ hội bất ngờ đến vào năm 2019 khi anh được dùng máy tính (có hạn chế Internet) để học lập trình. Thorpe cày 12 tiếng mỗi ngày, rồi được nhận vào Unlocked Labs, thăng tiến cực nhanh.
Cuối 2024, Thorpe hợp tác với công ty Turso và được ký hợp đồng chính thức vào tháng 6. Lương cao hơn cả quản giáo của mình. CEO Turso ban đầu không hề biết Thorpe đang ngồi t.ù, chỉ thấy anh đóng góp mã nguồn mở quá xuất sắc.
Thậm chí khi công ty kiểm tra lý lịch, hồ sơ Thorpe lại… sạch nhất vì HR chỉ check 7 năm gần nhất, trong khi anh đã ở t.ù hơn 10 năm.
Thorpe nói: “Ở t.ù, bạn có 15-17 tiếng mỗi ngày để tập trung học sâu một thứ gì đó. Công nghệ là lĩnh vực duy nhất quan trọng kỹ năng hơn quá khứ.”
Nhờ thu nhập cao, anh vừa mua được một căn nhà đối diện nhà bố mẹ ở Michigan, sẵn sàng cho ngày trở về vào năm tới.
Nghe thấm hơn cả mấy khóa “tư duy tập trung” giá 8 triệu. Hoá ra để học giỏi, điều kiện tiên quyết không phải là MacBook Pro, không phải cà phê cold brew 90k/ly, mà là… ít bị làm phiền bởi cuộc đời. Mà muốn ít bị làm phiền bởi cuộc đời thì… thôi, chúng ta nên dừng câu nói ở đây trước khi bị hiểu nhầm ý đồ.
Nhìn rộng ra mới thấy, thế giới đúng là đầy nghịch lý:
- Người ngoài tù tự do đi lại nhưng bị kẹt trong vòng xoáy nợ nhà.
- Người trong tù bị giới hạn đi lại nhưng lại mở cửa được tương lai tài chính.
Còn tôi, đang ngồi đọc xong bài này và tự hỏi: Nếu để dành mỗi ngày 2 tiếng thật sự tập trung, liệu đủ để mua nổi cái căn hộ 45m² không?
Rồi lại tự trả lời: Không, vì giá tăng nhanh quá, tập trung kiểu nào cũng không theo kịp.
Thôi, khép laptop lại. Chúc mừng Thorpe mua được nhà.
Còn chúng ta, đội quân ngoài xã hội mai lại tiếp tục đi làm, hy vọng lương tháng này tăng thêm chút cho có động lực.
Chứ nói thật, đọc chuyện người ta ở tù vẫn mua được nhà đúng là một cảm giác… khó tả.