Theo số liệu từ Horea thì tình hình đang vô cùng căng thẳng: gần 1 triệu con người đang khát nhà ở xã hội, nhưng nguồn cung thì nhỏ giọt như cà phê phin, từ giờ đến năm 2030 có vắt chân lên cổ cũng chẳng thấm vào đâu.
Thế nên giải pháp "chia lô" không gian sống, ép diện tích xuống còn 15m² cho người độc thân hoặc hộ gia định ít người nghe qua thì có vẻ là một cuộc cách mạng cứu rỗi những chiếc ví xẹp lép. 15m² – cái diện tích mà quay qua quay lại là đụng tường, thở mạnh một cái là hàng xóm nghe thấy, nhưng ít ra nó vẫn là... cái nhà của mình (hoặc mình thuê được chính chủ), không phải cái phòng trọ ẩm thấp, mái tôn nóng chảy mỡ của mấy ông chủ trọ khó tính 😂
Nhưng mà từ từ, ngẫm kỹ lại cái viễn cảnh sống trong "khu ổ chuột cao cấp" 15m² này nó cũng phát sinh lắm chuyện dở khóc dở cười, "bá đạo" một tí mới thấy hết cái sự éo le các bác ạ:
🤨 Chuyện nấu nướng, ăn uống: Với cái diện tích này, căn bếp của bạn chắc chắn sẽ tích hợp luôn giường ngủ và nhà vệ sinh. Hôm nào hứng lên kho nồi cá hay chiên miếng đậu hũ mắm tôm thì xác định luôn: từ quần áo đi làm, chăn màn cho đến quả đầu vuốt keo bóng lộn của bạn sẽ ngập tràn "hương vị ẩm thực". Khách đến chơi nhà chưa kịp chào đã biết hôm nay gia chủ ăn món gì. Muốn bật quạt cho bay mùi thì quạt nó thổi thẳng mắm tôm vào mặt! 🐟💨
😀 Chuyện bạn bè tụ tập: Ngày tân gia, hí hửng mời hội bạn thân qua chơi. Đứa thứ nhất vào, đứa thứ hai vào... đến đứa thứ ba là phải đứng xếp lớp như cá mòi xếp hộp. Muốn ngồi chơi bài thì đứa này phải gác chân lên vai đứa kia, thằng nào buồn đi vệ sinh là cả hội phải đứng dậy đi ra hành lang đứng chờ nhường đường. Mà thôi, quả nhà này tốt nhất là đứng từ cửa ngó vào rồi chúc mừng xong đi nhậu cho lành, chứ chứa thế nào được! 🍻
😗 Chuyện giấu quỹ đen: Với 15m², các anh chồng xác định là bỏ cuộc từ vòng gửi xe nhé. Góc nào vợ cũng nhìn thấy, từ gầm giường đến nóc tủ chỉ cách nhau có vài sải tay. Giấu tiền trong đôi tất thì mùi nó bay thẳng vào mũi vợ, mà giấu sau tivi thì tivi cũng bé tí tẹo treo tường rồi còn đâu. 🤫
Nói đi thì phải nói lại, dẫu biết là quả nhà 15m² này nó bí bách, ngột ngạt thật, nhưng giữa cái thời buổi "một mét vuông 10 thằng ăn trộm" và giá nhà cao ngút trời này thì có một chỗ chui ra chui vào khép kín, an ninh, giá rẻ vẫn là một chiếc phao cứu sinh cho hội anh em lao động.
Thôi thì chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho cái đề xuất này sớm thành hiện thực. Đến lúc đó, các thanh niên FA tha hồ mua "bao diêm" này về tự kỷ, tha hồ lăn lộn từ góc này sang góc khác mà không sợ cô đơn... vì có muốn đi đâu xa cũng chẳng có chỗ mà đi! 🏢