Góc nhìn từ người mua: Niềm tin thật hay “chiêu trò” hút dòng tiền?
Tại Tập đoàn Hà Đô (HDG), động thái của cha con nhà sáng lập khiến giới đầu tư không khỏi chú ý. Ông Nguyễn Trọng Thông, người đặt nền móng cho Hà Đô, đã đăng ký mua 3,25 triệu cổ phiếu HDG, trong khi con trai ông – Tổng Giám đốc Nguyễn Trọng Minh – muốn mua thêm 4 triệu cổ. Cổ phiếu HDG đã tăng hơn 30% chỉ trong một tháng, từ dưới 20.000 đồng lên hơn 26.000 đồng.
Tương tự, tại Hoàng Quân (HQC), ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT – liên tiếp gom cổ phiếu. Chỉ trong vòng hai tháng, ông đã mua tổng cộng 48 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu cá nhân lên 8,6%. Ông Tuấn khẳng định, mức giá hiện tại quanh 3.000 đồng vẫn “quá rẻ”, kỳ vọng tăng lên 15.000 đồng – bằng giá trị sổ sách.
Những động thái này dễ khiến nhà đầu tư như tôi dễ bị thuyết phục: “Nếu sếp còn mua, mình mua theo chắc ổn!”, tin rằng ban lãnh đạo đang tự tin vào triển vọng doanh nghiệp.
Tuy nhiên, trong đầu tư, cảm tính là con dao hai lưỡi. Lịch sử thị trường từng chứng kiến không ít trường hợp lãnh đạo mua cổ phiếu chỉ để tạo niềm tin, rồi sau đó giá không tăng mà còn giảm sâu. Do đó, tôi buộc phải tự hỏi: liệu đây là niềm tin thực sự, hay là nước cờ dẫn dòng tiền để phục vụ mục tiêu tài chính khác?
Thiết nghĩ, nhà đầu tư cần tỉnh táo: giao dịch mua chưa chắc là dấu hiệu tốt nếu không đi kèm kết quả kinh doanh thật.
Góc nhìn từ người bán: Áp lực tài chính hay dấu hiệu rút lui?
Ở chiều ngược lại, một loạt lãnh đạo cấp cao khác lại chọn thời điểm này để bán ra cổ phiếu khiến tôi thận trọng hơn:
- Gia đình ông Bùi Thành Nhơn (Novaland – NVL) vừa đăng ký bán gần 19 triệu cổ phiếu, phần lớn nhằm tái cấu trúc tài chính.
- Con trai ông, Bùi Cao Nhật Quân, đã bán xong 2,9 triệu cổ phiếu, hạ tỷ lệ sở hữu còn 3,86%.
Chủ tịch NTL, ông Lê Minh Tuân, bán ra 2 triệu cổ với lý do "tài chính cá nhân", đồng thời Phó Tổng Giám đốc cũng tranh thủ bán gần 1 triệu cổ.
- Đáng chú ý, lãnh đạo cấp cao của TN1 (Rox Key Holdings) đã bán ra tới 343.000 cổ phiếu, sau giao dịch chỉ còn giữ… 300 cổ.
Nếu lãnh đạo mua là "thông điệp niềm tin", thì lãnh đạo bán cũng là tín hiệu không thể xem nhẹ. Không ai nắm rõ triển vọng doanh nghiệp bằng người trong cuộc – vậy tại sao họ lại bán ra lúc này?
Những động thái này có thể phản ánh áp lực tài chính – đặc biệt khi nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn đang trong giai đoạn tái cơ cấu nợ, xử lý hàng tồn và phục hồi dự án. Tuy nhiên, với nhà đầu tư, đây cũng là tín hiệu cần theo dõi sát: liệu có phải người trong cuộc đã “chạy trước” khi giá cổ phiếu đạt đỉnh ngắn hạn?
Khi Novaland còn đang gồng gánh xử lý hàng tồn, tái cấu trúc nợ hàng chục ngàn tỷ đồng, thì việc cổ đông lớn bán ra dù là hợp lý về mặt kế toán vẫn khiến nhà đầu tư nhỏ như tôi dè chừng: Liệu còn khó khăn nào chưa được công bố không?
Cảnh giác với kỳ vọng ảo
Một điều dễ thấy là đà tăng của cổ phiếu bất động sản hiện nay không đến từ lợi nhuận doanh nghiệp, mà phần lớn đến từ kỳ vọng hồi phục pháp lý, chính sách tiền tệ thuận lợi và đầu tư công. Nghĩa là: giá đang đi trước kết quả kinh doanh.
Vì vậy, với tư cách một nhà đầu tư, tôi không chỉ nhìn vào động thái của lãnh đạo, mà còn nhìn vào chất lượng tài sản, sức khỏe tài chính và dòng tiền thật. Những mã có quỹ đất sạch, pháp lý minh bạch, đòn bẩy thấp có thể tăng bền. Còn những mã "hồi sinh" chỉ vì tin đồn hay hiệu ứng thị trường thì rủi ro đảo chiều rất lớn – nhất là khi những người hiểu rõ nội bộ đã chọn rút lui.
Theo chân lãnh đạo – cẩn trọng vẫn hơn
Trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh như hiện nay, tôi nhận ra một điều: không thể đầu tư theo cảm xúc, càng không thể mù quáng theo chân người trong cuộc. Việc lãnh đạo mua – bán cổ phiếu nên được xem là dữ kiện tham khảo, chứ không phải kim chỉ nam.
Là nhà đầu tư cá nhân, tôi cần giữ tỉnh táo, đọc kỹ báo cáo tài chính, theo dõi dòng tiền và đánh giá lại giá trị thực của doanh nghiệp. Không có cổ phiếu nào tốt mãi, cũng không có mã nào xấu mãi – chỉ có giá phù hợp với rủi ro mới là khoản đầu tư đáng tiền.