Tóm tắt nhanh câu chuyện cho gọn:
Anh từ quê lên Hà Nội lập nghiệp, chăm chỉ làm việc suốt hơn một thập kỷ, thu nhập từ thấp lên khá, vợ làm kế toán cũng cày ngày cày đêm. Hai vợ chồng đặt mục tiêu mua nhà thật sớm. Năm 2022, họ tích được 3 tỷ đồng, nhắm căn chung cư 4,5 tỷ. Nghĩ “đợi gom thêm tiền cho chắc” nên tạm hoãn. Hai năm sau, họ có 3,6 tỷ, nhưng căn hộ kia đã tăng lên… 8,5 tỷ. Trong khi họ tích thêm 600 triệu thì giá nhà nhảy 4 tỷ.
Xem hết bài viết mà tôi thấy như thay tên nhân vật là thành câu chuyện của cả một thế hệ: làm việc chăm chỉ nhưng vẫn bị giá nhà cho “ngửi khói”.
Ở Việt Nam, thu nhập tăng từ từ theo kiểu “khiêm tốn, điều độ, có học thức”. Năm tăng vài phần trăm, có thưởng thì thêm chút đỉnh. Trong khi đó, giá chung cư tăng như phim siêu anh hùng: vừa quay lưng 2 năm đã nhân đôi.
Người lao động tích 600 triệu bằng mồ hôi nước mắt. Căn hộ tăng 4 tỷ trong lúc mọi người đang… ngủ.
Người ta bảo ‘chăm chỉ sẽ thành công’ — đúng, nhưng không nói thành công trong việc… nhìn giá nhà tăng. Câu nói này giờ nên chỉnh lại: Chăm chỉ làm việc sẽ thành công, nhưng căn nhà thì thành… ước mơ.
Thế hệ trẻ làm như robot, thêm việc thì nhận, tăng ca thì gật, đối tác gọi lúc 10h đêm vẫn bình tĩnh. Người ta kiếm tiền bằng mồ hôi, nhà đất kiếm tiền bằng… sự tồn tại
Thị trường bất động sản không cần cày cuốc, không cần làm đêm, không cần stress, nó chỉ cần… sống. Sáng ngủ dậy, nó tăng. Chiều uống ly trà đào, nó tăng tiếp. Cư dân làm inbox từng đồng, còn bất động sản nhảy số như tin nhắn OTP.
Nhiều người hay bảo “bỏ phố về quê là chạy trốn”. Nhưng nếu cuộc đua mà bạn chạy hết tốc lực còn giá nhà chạy bằng… động cơ phản lực, thì rời cuộc chơi không phải bỏ cuộc. Đó là lựa chọn thông minh.
Bởi cuối cùng, mục tiêu của nhà là để sống, không phải để sống trong nợ. Câu chuyện của anh kỹ sư chỉ là một lát cắt, nhưng là lát cắt rất thực của giới trẻ hiện nay:
Thu nhập tăng theo kiểu nhỏ giọt, còn giá nhà tăng theo kiểu… đánh úp.
Và khi bạn nhận ra mình đang đuổi theo thứ mà mỗi năm chạy nhanh hơn gấp nhiều lần, đôi khi dừng lại chính là cách duy nhất để giữ được bình yên.