Sau khi sáp nhập với Bình Định, Gia Lai bỗng chốc từ một ngôi sao vùng núi trở thành “đại địa phương” có diện tích lớn thứ hai cả nước. Một cú nới rộng bản đồ đủ để nhiều ông lớn nhìn vào mà thấy… tim đập nhanh theo từng ha đất.
Và rồi từ đầu năm, đất Gia Lai bắt đầu rộn ràng tên tuổi: dự án gọi – doanh nghiệp trả lời.
Ở Đề Gi, ARQUE DEGI có màn ra mắt không thể hoành tráng hơn. Ngày 31/10, doanh nghiệp này gom liền ba phân khu đô thị – du lịch nổi Nam, Trung tâm và Bắc đầm Đề Gi. Tổng cộng gần 600 ha đất và hàng ngàn tỷ vốn, cứ như dàn “ba anh em siêu nhân” đứng chỉnh tề nhìn thẳng ra biển.
Rời Đề Gi, ta ghé hồ Phú Hoà – nơi liên danh Geleximco, Glexhomes, Phúc Lộc và Cienco 8 vừa được chọn làm nhà đầu tư cho một khu đô thị – du lịch – văn hoá – thể thao rộng 280 ha. Dự án nằm trên địa bàn ba phường Quy Nhơn, và quy mô thì khỏi nói: chung cư, biệt thự, tái định cư, thương mại – dịch vụ, văn phòng… đủ để làm nên một “thành phố trong thành phố”.
Không chịu kém cạnh, tháng 10 cũng ghi dấu sự xuất hiện của Nam Mê Kông – MekongHomes với Khu đô thị Cát Khánh (41 ha). 981 căn liền kề, 139 căn biệt thự và các khu thương mại vươn cao 2–9 tầng, hệt như một khu phố đang từ từ dựng hình trong game mô phỏng đô thị.
Tháng 8 lại rộn ràng với dự án nhà ở xã hội Nhơn Phú 1 trị giá gần 2.000 tỷ, yêu cầu giá bán tối đa 14 triệu/m². Một con số đủ khiến nhiều người mua nhà trẻ tuổi đọc tới mà thấy… ấm lòng nhẹ một chút.
Rồi đến lượt CNT trúng đấu giá dự án hơn 9 ha phía Tây Nam cầu Long Vân. Xa hơn nữa, tháng 6 chứng kiến Địa ốc THC Bình Định thắng đấu giá dự án 28 ha ven biển Nhơn Lý – Cát Tiến, nơi mỗi mét đất nhìn ra biển đều sáng lên như viên ngọc.
Và chưa hết, bức tranh “đổ bộ” này nền dày từ đầu năm, khi chỉ riêng Hội nghị xúc tiến đầu tư hồi tháng 3 đã gọi về 62 dự án, tổng vốn đăng ký gần 8 tỷ USD. Hoa Sen mở rộng nhà máy. Daewon Cantavil rót vốn làm khu phức hợp cao tầng. T&T nhắm logistics, năng lượng, thương mại dịch vụ. Hoàn Cầu dựng Time Square 5 sao. Intracom thì mơ về thiên đường nghỉ dưỡng, dưỡng lão ở Đầm Thị Nại…
Tất cả cuộn lại như một làn sóng mới đang đẩy Gia Lai lên bản đồ “điểm hẹn tiếp theo của bất động sản miền Trung – Tây Nguyên”.
Không phải sóng bất động sản kiểu quen thuộc, mà giống hơn một làn di cư của nhà đầu tư, họ nhìn vào quỹ đất rộng, tiềm năng du lịch, sự bùng nổ hạ tầng, rồi tự hỏi: “Nếu bây giờ không vào, vài năm nữa liệu còn kịp?”
Có lẽ Gia Lai đang bước vào giai đoạn mà mỗi tháng lại có một tên mới gắn lên bản đồ đầu tư như thể vùng đất này đang bật chế độ “update tự động”.
Và thị trường chỉ còn chờ xem: làn sóng này dừng ở bờ đầm Đề Gi, hay sẽ còn tiếp tục dâng lên đến tận những vùng núi xanh ngắt phía xa?