Mới đây e đọc nhiều bài người ta viết lương 4-50tr k thể mua được nhà Hà nội, em xin chia sẻ trường hợp của em.... lương k tới số kia nhé! Và e cũng có vài cái nhà HN, tổng tài sản trên 1 triệu USD, đương nhiên lương nó chỉ đóng góp 1 phần trong tổng thu nhập, nhưng lương cao hay thấp no cũng phần nào phản ánh trình độ của người đó rồi đúng ko, em tin những anh chị có lương 50tr trình độ ko kém thậm chí còn hơn em!
Vậy trình độ chuyên môn nó cũng chưa phải đã là đủ cho chúng ta có 1 cuộc sống ổn, chưa ai và sẽ không ai nói với các anh chị rằng lương sẽ nuôi sống chúng ta và gia đình thoải mái cả, vậy tại sao cứ suốt ngày giơ lương tôi 28tr, lương tôi 50tr ko mua nổi nhà!
---
Em nói đơn cử hồi xưa HH Linh Đàm 14tr/m2 gói vay 30 ngàn tỷ lãi 5% cố định suốt nửa đời người.... tại sao a chị ko mua đi ??
Hay tầm nhìn a chị thực sự chưa tốt chưa xuống tiền! Để giờ HH Linh Đàm cũng 4 tỷ/căn thì a chị kêu rằng mua ko được 
Bạn em 1 người lương hiện tại mới 15tr cũng gần 40 tuổi rồi, ko có ai support, phụ nữ, ấy thế mà chị ấy cũng có nhà rồi! Có phải người tài giỏi hay kiệt suất gì đâu?
Các anh chị đã ở đâu? trong những cái năm tháng giá nhà còn rẻ ? Để giờ đây kêu khóc sắp 40 chưa mua nổi nhà! Kêu như thế đâu có đúng, có tự trách cái bản thân thôi chứ!
E chỉ lấy ví dụ đơn giản thế, cái thời HH nó 14tr thì chung cư khắp hà nội giá chỉ tầm 19-20tr/m2 là CC khá khá rồi, người ta 2 vk ck góp tiết kiệm cũng được 4-500tr, vay họ hàng mỗi người 1 ít là có tầm 1 tỷ, vaybank tầm 200tr, nó nhẹ nhàng lắm a chị ạ!
Ai cũng có nhà và trả xong trong 1-2 năm!
Bản thân e mua ngôi nhà đầu tiên cũng với kịch bản này và trả nợ trong chưa tới 1 năm là xong! Với 1 người bình thường ở Hà nội thì việc ở hữu nhà là chyện k quá khó khăn thời gian những năm 2015-2020.
Vậy e hỏi các a chị đã ở đâu làm gì trong những năm tháng đó, để giờ kêu gào ko mua được nhà!
Thế hệ GenZ giờ bọn trẻ nó kêu còn được, vì lúc đó nó còn ngồi ghế nhà trường, chứ anh chị ngoài 34-35 rồi xin đừng kêu nữa, trách cái bản thân mình được ko!
Ai mà chả có con, ai mà chả nuôi con, kêu ca con cái làm gì!
----
Tới thời điểm hiện tại.... cơ hội đã khó khăn hơn nhưng k phải không thể! Quan trọng mình phải biết tính toán thiệt hơn, ăn nhau ở khả năng xoay sở và cố gắng kiếm tiền!
Xã hội nó vốn phát triển theo cách đó, đừng ngồi đó kêu gào đc ko ? Hãy nỗ lực lên a chị ạ!