Dạo này xuất hiện những “sales” rất thiện chí: họ liên hệ, nói có khách thật, xin đủ hình ảnh nhà, hỏi thăm chi tiết. Nghe thì tưởng bình thường, nhưng khi hẹn xem thì kiểu gì cũng… rắc rối: hẹn ở nơi khác không phải căn hộ, giờ xem sớm, rồi lại “đổi kèo” liên tục, viện cớ khách bận, thậm chí còn đề nghị đặt cọc thiện chí mà chưa cần xem nhà, chỉ vì có “người thân ở chung cư/khu đó”.
Cách thức tinh vi hơn là: sau khi dụ được chủ nhà ra ngoài, họ sẽ tạo kịch bản kéo người bán đi cùng xem dự án khác… rồi dẫn dụ đi tận Đồng Nai hoặc nơi khác, lúc này mới lộ ra mục đích thật.
💡 Bài học kinh nghiệm:
- Chỉ xem nhà tại chính căn hộ, không ra ngoài nơi khác.
- Không chuyển tiền đặt cọc khi chưa chắc chắn.
- Hẹn khách phải rõ ràng, tốt nhất có lịch hẹn chính thức và người thân/bạn bè đi cùng.
Nghe thì hơi căng thẳng, nhưng thực sự là mình thấy cần chia sẻ để anh/chị bán nhà cẩn trọng, tránh rơi vào bẫy tinh vi kiểu này. Mọi người cảnh giác nhé.