Đây là số liệu khá chuẩn xác bởi chính mình là người mua nhà chung cư cách đây 11 năm và hiện tại, ngôi nhà của mình thật sự tăng giá gấp ba. Hàng xóm mới chuyển về gần nhà mình hồi Tết thậm chí bán lại căn hộ, chênh so với đầu năm 1,5 tỷ. Nhà chung cư tăng chưa là gì. Nhà đất còn “phi mã” hơn nhiều.
Cách đây mấy hôm, cô bạn thân của mình gọi điện than thở: “Chồng tao sồn sồn đòi về quê sống, tao nhất quyết trụ ở Hà Nội nên hai vợ chồng cãi nhau, không nói chuyện mấy ngày rồi. Về quê làm gì mà ăn? Lão ấy chán cảnh ở nhà thuê nên đòi về quê trồng rau, nuôi gà, sẵn sàng từ bỏ chức vụ hiện nay nhưng quan điểm của tao: “Giàu nhà quê không bằng ngồi lê Hà Nội”. Về quê, thèm cốc trà sữa gọi ship ở đâu? Cho con học trường làng chắc? Tao tuy gốc nhà quê nhưng giờ chỉ về chơi 1, 2 hôm thì được. Ở đó sáng thức dậy nghe gà gáy ò ó o, lợn éc éc đòi ăn, mùi ph^n trâu ph^n bò xộc lên, tao ớn tận cổ. Chít tao cũng không về quê đâu!”
Vợ chồng bạn mình là những người có thu nhập khá cao so với mặt bằng chung của xã hội. Hai người cùng làm ngân hàng, một người thu nhập 30 củ, 1 người 50 củ. Tổng là 80 củ. Họ có hai đứa con, tổng chi của gia đình gần 40 triệu/tháng, trong đó tiền thuê nhà là 15 triệu, hai con học trường tư, học phí 2 bé khoảng 12 triệu. Mỗi tháng vợ chồng bạn mình tiết kiệm 40 triệu, một năm tiết kiệm được gần 500 triệu. 4 năm vừa qua, gia đình tiết kiệm được hơn 2 tỷ, nghe số tiền thì không hề nhỏ nhưng vấn đề là ngôi nhà họ muốn mua, sau mấy năm đã tăng giá gấp đôi là ít. Vì thế, tiết kiệm giỏi cỡ nào cũng không đuổi kịp tốc độ leo thang của giá nhà. Mua nhà trả góp thì vợ chồng bạn mình không chọn lựa bởi sợ gánh khoản nợ ngân hàng mấy chục năm, nhỡ mất việc thì không đủ khả năng trả nợ.
Báo Vnexpress đưa tin: Mất bình quân 34 năm thu nhập để mua nhà tại TP HCM. 34 năm là quãng thời gian quá dài đối với cuộc đời của mỗi người, vì thế, nhiều bạn trẻ mà mình quen biết hiện đã từ bỏ ước vọng mua nhà thành phố, chấp nhận ở nhà thuê “trọn đời”. Nhiều người còn không muốn kết hôn, sinh con vì cảm thấy gánh nặng trên vai quá lớn.
Mình sinh ra ở Hà Nội và mong được về quê sống cuộc sống giản dị với vườn cây, ao cá. Bạn mình không muốn về quê vì cảm thấy không còn hợp với cuộc sống nơi cô sinh ra, đó là suy nghĩ bình thường. Ai chẳng muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn, khá giả hơn, văn minh hơn. Đó là mưu cầu tất yếu của con người mà.
Sau tất cả, mình động viên bạn thân tiếp tục nỗ lực. Cố thêm một thời gian nữa, mệt mỏi, kiệt sức quá thì tính sau, kiểu gì cũng có đường lùi, có bố mẹ ở quê giang tay chờ đón.
Tỷ phú Jack Ma nổi tiếng với câu nói: “Hôm nay đầy rẫy những khó khăn và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng. Nhưng sau ngày mai, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.” Câu nói của tỷ phú giàu nhất Châu Á truyền cảm hứng về sự kiên trì nỗ lực: Hôm nay và ngày mai có thể đầy gian nan, nhưng nếu vượt qua, tương lai sẽ tươi sáng. Điều tốt đẹp thường đến muộn nhưng nếu không bỏ cuộc, hạnh phúc rồi sẽ tới.
“Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống
Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu”
Thu Hằng