🔍 Nguyên nhân? Không phải động đất, cháy nổ hay rò rỉ ống nước...
➡️ Mà là... một cú ném dép “vô tình nhưng chí mạng” của một bé trai! Chiếc dép trúng ngay đầu phun chữa cháy trần nhà, nước chảy như mở van tổng, ào ào tràn vào thang máy.
💦 Sau đó, 2 thang máy bị hư hỏng, mạch điện chập cháy, cả khu nhà phải điều phối lại cách di chuyển. Người ở tầng 45 phải đi bộ xuống tầng 24 để bắt thang máy khác xuống tầng 1, đúng kiểu “cardio bất đắc dĩ”.
🧾 Tin đồn lan nhanh hơn nước: "Phải đền 2 tỷ!"
Ngay sau vụ việc, trên mạng xã hội rộ lên tin: gia đình bé trai phải bồi thường 2 tỷ đồng vì làm hỏng thang máy. Cư dân hoang mang, cộng đồng mạng bàn tán rôm rả: “Ném dép mà mất 2 tỷ thì chắc chỉ dám đi chân đất từ giờ!”
🥸 Trưởng Ban quản trị Chung cư CT12B, ông Hoàng Văn Biển đã lên tiếng xác nhận: Có sự việc bé trai ném dép gây nước phun hỏng thang máy.
Tuy nhiên: Không có chuyện đền 2 tỷ, 2 thang máy có hư hỏng, nhưng thiệt hại chưa đến mức như lời đồn. Hiện đang chờ báo giá sửa chữa chính thức từ bên kỹ thuật.
📣 Bài học rút ra: Đừng để “dép bay”
Ban quản lý chung cư cũng đã nhiều lần cảnh báo về việc không cho trẻ nhỏ chơi đùa gần thang máy, hành lang, thiết bị kỹ thuật. Nhưng “tuổi thơ mà”, nghịch một tí là chuyện khó tránh.
🧒 Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cần quan sát kỹ hơn, nhắc con em mình về những khu vực cần tránh. Chung cư nên cân nhắc lắp thêm đá chắn nước ở cửa thang máy, và có thể bổ sung thiết bị bảo vệ đầu phun chữa cháy tránh va chạm nhỏ gây kích hoạt.
✅ Tóm lại:
Có sự cố ném dép – có nước tràn – có thang máy hỏng ✅
Có mùi khét, có gián đoạn đi lại ✅
Có người đền 2 tỷ? ❌ KHÔNG HỀ!