Thế nhưng, vẫn có những gia đình trẻ chọn cách đi đường vòng: cày tiền ở phố lớn, mua nhà ở phố nhỏ. Vừa tránh kiếp thuê trọ, vừa nâng chất lượng sống. Nghe có vẻ “ngược đời” nhưng hóa ra lại hợp lý không tưởng.
Case 1: Đặng Nam về quê Lào Cai, xây nhà tiền tỷ, thu nhập tăng luôn 20%
Sau nhiều năm bám trụ TP.HCM, vợ chồng Đặng Nam gom góp mua được hai mảnh đất ở quê. Đến 2023, cả hai quyết định “chốt hạ”: bán một mảnh, lấy tiền xây nhà trên mảnh còn lại. Tổng thiệt hại 2,1 tỷ: 60% nhờ bán đất, 20% từ tiết kiệm, 20% vay ngân hàng. Nợ thì trả xong rồi, nhà thì khang trang sáng choang.
Chưa hết, về quê Nam bén duyên làm sáng tạo nội dung, thu nhập giờ cao hơn 20% so với lúc ở phố lớn. Người ta bảo bỏ phố là mất cơ hội, Nam chứng minh ngược lại: bỏ phố… lại kiếm được nhiều cơ hội hơn.
Case 2: Thu Hà tạm biệt Hà Nội, hello Khánh Hòa, 2 tỷ đổi ngay căn hộ 75m² view biển
7 năm ở Hà Nội, Thu Hà tích góp được 2 tỷ. Nhưng ở thủ đô thì số tiền ấy chỉ đủ mua… giấc mơ. Thế là cả nhà quyết định “chuyển hộ khẩu tinh thần” vào Khánh Hòa. Với 2 tỷ, vợ chồng cô tậu luôn căn hộ mới tinh 75m², 2 phòng ngủ. Thêm 250 triệu nội thất nữa là dọn vào ở, an cư chính chủ, không phải “xin xỏ” chủ nhà trọ.
Một năm sau, Thu Hà chốt hạ: đúng đắn! Nhà rộng, con có môi trường sống thoải mái, lại thêm gió biển mỗi ngày. Ai từng ở Hà Nội mà nghe chắc chỉ biết cười trừ: Ủa, vậy 2 tỷ của mình là đang mua bụi đường à
Bài học rút ra: Thành phố lớn để kiếm tiền, thành phố nhỏ để biến tiền thành… căn nhà
Điểm chung của cả hai gia đình là gì? Rất đơn giản: thay vì mòn mỏi trả góp để bám trụ Hà Nội – Sài Gòn, họ chọn dịch chuyển, và giấc mơ an cư bỗng trở nên… vừa túi tiền.
Ở phố lớn, cùng số vốn đó, bạn mua được một căn hộ bé xíu ở tận rìa thành phố. Nhưng ở phố nhỏ, bạn có thể sở hữu nhà tử tế, thậm chí còn thêm cả “view” cho sang mồm.
Hóa ra, để thoát kiếp ở thuê, không phải lúc nào cũng cần kiếm nhiều tiền hơn, mà là chọn đúng nơi để tiêu tiền.
Ở phố lớn, bạn tích góp 10 năm mua nổi một căn hộ “cỡ tủ lạnh”. Ở phố nhỏ, cũng 10 năm ấy, bạn đã an cư, còn dư sức mua thêm… cái tủ lạnh thật.
Nói cho sang chứ, chiến lược “ăn cơm phố lớn, ngủ giường phố nhỏ” đang là lối thoát của nhiều người trẻ. Và biết đâu, đó mới là phiên bản nâng cấp của câu nói: “An cư lạc nghiệp” – an cư thì dễ lạc nghiệp hơn, miễn cư ở… đúng chỗ!