Ở tuổi đôi mươi, cha mẹ họ đã có thể mua được miếng đất, dù nhỏ, bằng tiền tiết kiệm và chút vay mượn người quen.
Còn ngày nay, muốn sở hữu một căn hộ “tầm trung” ở Hà Nội hay TP.HCM, bạn phải có thu nhập “tầm phi hành gia”.
Chỉ riêng việc “bắt đầu nghĩ đến chuyện mua nhà” đã là một hành động táo bạo.
Vì khi mở ứng dụng bất động sản lên, bạn sẽ thấy một cảnh tượng khiến người yếu tim phải đóng tab ngay: căn hộ 50 m² giá 3,5 tỷ, kèm dòng mô tả ngọt ngào “phù hợp cho vợ chồng trẻ”.
Ngọt đến mức… sâu răng.
Tính sơ, nếu một người trẻ lương 25 triệu/tháng, không ăn, không uống, không yêu đương, không ốm đau, thì sau 12 năm họ sẽ đủ tiền mua nhà.
Trừ phi, trong 12 năm đó, giá nhà không tăng.
Mà chuyện đó còn khó hơn cả việc gặp lại người yêu cũ trong trạng thái đều đã hạnh phúc.
Trong bối cảnh ấy, thế hệ 9x và 10x đời đầu đang bước vào một trò chơi sinh tồn mang tên làm nhiều hơn để đuổi kịp giá nhà.
Một số người chọn đầu tư, số khác chọn làm thêm, còn phần lớn chọn… than nhẹ lên Facebook.
Nhưng vẫn có những người như anh Đức Hải (29 tuổi, TP Thủ Đức) – người không than, mà lao vào chiến đấu. Câu chuyện này hôm nay tớ đọc được trên Znews:
Ban ngày, anh là trưởng phòng phát triển sản phẩm ở một tập đoàn công nghệ.
Ban tối, anh nhận dự án riêng từ công ty nước ngoài.
Cuối tuần, anh đi dạy workshop, khóa học chuyên ngành.
Tổng cộng, ba công việc, một giấc mơ: mua căn hộ đầu tiên trong đời, bằng tiền tươi thóc thật.
“Tôi đang chạy đua với giá bất động sản. Nếu chậm tích lũy, e rằng cơ hội sở hữu căn nhà của riêng mình sẽ ngày càng xa vời", anh nói, giọng bình thản như thể đang kể chuyện ai đó… bị truy nã.
Hải không muốn vay nợ. Anh sợ cảm giác mỗi tháng trả góp, sợ lãi suất, sợ ngân hàng gọi điện “nhắc nhở nhẹ nhàng”.
Thế nên, anh chọn cách mệt bây giờ, an yên sau.
Vấn đề là, trong lúc anh đang “chạy hết tốc lực”, giá nhà cũng đang… chạy hết tốc lực, nhưng theo hướng ngược lại.
Nhưng đời không như brochure dự án.
Khi họ tích được thêm 200 triệu, giá nhà lại tăng 300 triệu.
Đó không còn là “mua nhà” nữa, mà là một cuộc đua marathon trên băng chuyền chạy ngược, bạn chạy đến kiệt sức, nhưng vạch đích vẫn trôi xa thêm mỗi ngày.
Trong khi đó, các chuyên gia khuyến khích người trẻ nên linh hoạt, tìm cơ hội ở vùng ven.
Nghe cũng hay, chỉ là sáng dậy ở Bình Dương, đi làm ở Thủ Đức, tan ca về đến nhà thì đồng hồ đã sang ngày mới.
Một số người đùa rằng, họ mua căn hộ “xa trung tâm để có cảm giác… nghỉ dưỡng mỗi ngày”.
Chỉ tiếc, nghỉ dưỡng thường đi kèm tắc đường và stress.
Câu chuyện của thế hệ trẻ hôm nay không chỉ là giấc mơ mua nhà mà là cuộc chiến giữa thu nhập và bất động sản.
Một bên cố gắng làm ba công việc cùng lúc, một bên chỉ cần… ngồi yên cũng tăng giá.
Cuối cùng, người trẻ nhận ra: họ không làm việc để mua nhà, mà đang làm việc để không bị giá nhà bỏ lại quá xa.
Dù vậy, giữa những đêm thức trắng, họ vẫn giữ một niềm tin ngây thơ nhưng đáng yêu: rằng một ngày nào đó, khi đủ chăm chỉ và may mắn, họ sẽ bước vào căn hộ của riêng mình, dù nhỏ thôi, nhưng là thành quả của tuổi trẻ, cà phê và vài trăm deadline.