Và mới đây, một câu chuyện được chia sẻ trên Hà Nội News khiến dân mạng cười mà ngẫm:
“Chuyện là em sắp lấy chồng. Em và người yêu hiện cùng làm việc ở Hà Nội, em quê Thái Bình còn người yêu quê Hải Phòng.
Em đã về nhà người yêu chơi vài lần, nhà anh ấy kinh doanh, cũng có điều kiện. Những lần trước thì em đều về cùng anh ấy, còn lần này mẹ anh gọi riêng em về, bảo là nếu xác định cưới nhau thì về nói chuyện riêng với bác.
Tóm lại, nội dung buổi nói chuyện là bác nói trước rằng, nếu cưới nhau thì sẽ có một số điều như sau:
- Căn chung cư đang ở hiện có giá thị trường hơn 5 tỷ, hiện tại người yêu em đang ở đó. Sau khi cưới, hai vợ chồng sẽ ở căn này, nhưng hiện tại vẫn đứng tên hai bác, và sẽ để nguyên như vậy. Sau khi kết hôn được 5 năm, hoặc khi hai vợ chồng em sinh hai đứa con thì hai bác mới chuyển tên cho hai vợ chồng cùng đứng tên. Ô tô hai bác mua cho người yêu em cũng đang đứng tên bác trai, sau khi cưới sẽ chuyển sang tên chồng em, coi như là tài sản chung của hai vợ chồng.
- Sau đám cưới, tiền vàng cưới và thu nhập của cả hai thì vợ chồng tự giữ, tự quản lý, bố mẹ chồng không can thiệp. Tuy nhiên, sẽ không còn cho thêm tiền tiêu như bây giờ vẫn cho chồng em nữa, hai vợ chồng phải tự lo. Nếu cần tiền thì bố mẹ chồng sẽ cho vay, chứ không cho. Nếu sinh con, bố mẹ chồng sẽ chu cấp thêm mỗi đứa 5 triệu/tháng.
- Tiền bạc, tài sản của bố mẹ chồng xử lý như thế nào, cho ai… thì hai con không được can thiệp hay có ý kiến - bác nói rõ trước cho minh bạch.
- Bố mẹ chồng sẽ không trông cháu. Khi em sinh thì bác gái sẽ lên viện phụ giúp, về nhà thì cho giúp việc của gia đình lên hỗ trợ đến hết thời gian ở cữ, sau đó hai vợ chồng tự lo.”
Nghe xong, nhiều người bảo: May là bác nói thẳng, chứ để cưới xong mới biết điều kiện sang tên chắc còn đau hơn.
Người khác lại trêu: Cưới kiểu này mà không ghi rõ điều khoản phạt chậm sinh thì phí quá.
Nhưng nếu bình tĩnh đọc kỹ, thì đây chẳng phải là một thương vụ đầu tư nhà ở có điều kiện sao?
– Tài sản 5 tỷ vẫn đứng tên cha mẹ: chưa chuyển nhượng, chỉ cho sử dụng.
– Sau 5 năm hoặc khi đủ 2 con: được phép sang tên đồng sở hữu.
– Xe hơi: tài sản đính kèm hợp đồng, chuyển giao sau hôn lễ.
– Dòng tiền: tự chủ, không trợ cấp, chỉ hỗ trợ vốn lưu động khi cần.
– Con cái: phụ cấp cố định 5 triệu/tháng – không có điều chỉnh theo lạm phát.
Nói cách khác, đây là bản hợp đồng hôn nhân có điều kiện kèm quyền sử dụng nhà ở – một dạng leasing hôn nhân thời 4.0.
Nghe thì lạnh, nhưng thực ra lại phản ánh rất đúng nỗi lo của nhiều bậc cha mẹ: Cho con nhà để ở, chứ không phải để mất. Cho dâu cái sổ đỏ, đôi khi còn mất luôn cả con trai.
Bố mẹ chồng này tính như chủ đầu tư 😂: Chưa bàn giao quyền sở hữu khi dự án chưa đủ điều kiện nghiệm thu (2 con); Không bảo lãnh dòng tiền, chỉ cho vay vốn lưu động ngắn hạn; Hậu mãi sau sinh có gói chăm sóc 1 tháng, không gia hạn hợp đồng trông cháu.
👉 Từng điều khoản rõ ràng, minh bạch, công khai, không úp mở, một mô hình quản trị rủi ro gia đình đáng học hỏi cho cả doanh nghiệp lẫn… các cặp đôi sắp cưới 😬😬😬
Chỉ có điều, với cô gái, cảm giác lại khác: cưới nhau mà phải chờ 5 năm, 2 đứa con và vài lần họp gia đình mới được ghi tên lên sổ đỏ thì tình yêu tự nhiên hóa thành… điều kiện giải ngân.
Nhưng cũng khó trách. Thời buổi nhà ở đắt hơn vàng, sổ đỏ quan trọng chẳng kém lời thề.
Ở Việt Nam, một cuộc hôn nhân có thể bắt đầu bằng tình yêu, nhưng thường được duy trì nhờ tài sản.
Mà tài sản lớn nhất chính là… căn nhà đang đứng tên bố mẹ chồng.
Thế nên, trong tình hình giá nhà Hà Nội chạm hàng trăm triệu/m², việc “được ở nhà 5 tỷ, chờ 5 năm sang tên” có khi vẫn là một thương vụ hời, lúc ấy khéo giá nhà tăng cao nữa rồi 😅