Người ta đi xem nhà xong là im thin thít, quay xe trong 5 phút. Có hôm, anh ấy đùa mà giọng chát lắm: “Giảm giá cả trăm triệu/m² cũng chẳng ai dám ngủ yên ở đó đâu em ạ.”
Vậy mà giờ, cũng chính mấy khu đấy, căn hộ chạm 90 triệu/m² rồi nhé. Có nơi đã vượt trăm triệu mà người mua xếp hàng, hỏi hàng chục cuộc gọi mỗi ngày. Đọc tin thôi mà em thấy kiểu… “Ủa, thế là view này giờ thành hàng hiếm luôn hả?” 😳
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Người ta từng chê ỏng eo “âm khí nặng”, “phong thủy xấu”, còn giờ thì tính từng phút từng giây để xuống tiền. Vì sao à? Vì Hà Nội bây giờ khác rồi. Đường mở rộng, metro sắp chạy, khu vực xung quanh mọc thêm trung tâm thương mại, công viên, trường quốc tế… Một căn hộ tiện kết nối, có quy hoạch bài bản, lại gần nội đô giờ quý hơn vàng. Ai mà còn quan tâm cái chuyện “view nghĩa trang” nữa, khi cuộc sống ngày càng đắt đỏ, và mảnh đất “ở được” thì ngày càng ít.
Mấy anh môi giới bảo: “Khách giờ thực tế lắm em ơi. Họ xem vị trí, tiện ích, chủ đầu tư. Miễn đẹp, đáng tiền, còn view thì... nhắm mắt lại là xong.” Nghe vừa buồn cười, vừa đúng phết 😂
Nhưng ngẫm kỹ, cũng thấy hơi rờn rợn. Vì giá cứ phi thế này, người mua ở thực bắt đầu đuối hẳn. Căn hộ trung bình cũng vài tỷ, lương công chức hay nhân viên văn phòng thì mấy năm mới tích đủ tiền đặt cọc. Thị trường càng sôi, thì cơ hội an cư của người trẻ càng xa.
Thế nên giờ đọc tin “căn hộ view nghĩa trang” tăng giá mà em không biết nên cười hay nên thở dài nữa. Chỉ thấy đúng một điều: Ở Hà Nội, không có “vị trí xấu”, chỉ có vị trí chưa đến thời thôi.
Các bác thì sao, nếu có căn nhà tiện nghi, giá mềm, mà lỡ “view” hơi… nhạy cảm các bác có xuống tiền không? 👀