Mấy ông bà nào đang sống ở Hà Nội chắc cũng thấm đòn rồi: giá thuê nhà trọ giờ không khác gì “nuôi một gia đình nhỏ có thêm người yêu”. Tiền nhà một tháng giờ ngang ngửa tiền sinh hoạt cho nguyên team 4 người ăn uống xả láng ở quê.
Một phòng trọ bé như cái lỗ mũi ở mấy quận nội thành như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa… giá dao động từ 3 - 5 triệu/tháng. Phòng trọ full nội thất, có điều hòa, nóng lạnh, tủ lạnh, bếp… (mà thật ra là mấy món rì-viu “sắp banh”) thì nhẹ nhàng cũng 6 - 7 triệu, đắt chút là 9 - 10 triệu, bằng nguyên tháng lương của sinh viên mới ra trường.
Có đứa sinh viên chia sẻ: “Tiền nhà em thuê 5 triệu, tiền ăn 2 triệu, điện nước 500k. Tính ra 7 triệu rưỡi, bằng tiền cả nhà em ở quê ăn chơi không phải nghĩ trong một tháng.” — Thế mới nói, ra thủ đô lập nghiệp mà không có “tiền chống lưng” thì đúng là húp mì tôm cả tháng không đổ lỗi cho ai được.
Thêm một cú tát nữa: Giá thuê đang có dấu hiệu leo thang không phanh, chủ nhà thì thi nhau “tăng nhẹ thôi em ơi”, trong khi thu nhập thì vẫn “lẹt đẹt như ốc sên đi dạo”.
Mấy bạn sinh viên, người đi làm xa quê giờ đứng giữa ngã ba đường: thuê nhà hay về quê cấy lúa, vì tiền nhà giờ đã chạm nóc đầu sinh viên nghèo vượt khó.
Tổng kết: Hà Nội không dành cho người yếu tim và ví mỏng. Thuê nhà trọ giờ không còn là chuyện “đi ở nhờ”, mà là cú đầu tư mạnh tay nhất sau khi mua iPhone trả góp.