Nhiều người nghĩ “nước rút là an toàn rồi”, nhưng thực ra không hẳn vậy. Sau khi ngập lụt, tường – cột – móng nhà có thể đã “ăn” nước, yếu kết cấu, nứt ngầm mà mình không biết. Chỉ cần một vết nứt nhỏ hoặc một tiếng “rắc” khẽ vang lên thôi, có thể đó là dấu hiệu cảnh báo sập nhà đang đến gần.
Các chuyên gia xây dựng khuyên thật lòng: đừng vội vàng! Trước khi vào, hãy đi một vòng quanh nhà quan sát kỹ. Xem tường có nghiêng không, móng có sạt, nền có bị phồng hay nứt không. Nếu thấy vết nứt chạy dài, tường lạ màu, hay cột hơi nghiêng nghiêng… thì tốt nhất là đứng ngoài, gọi ngay cho chính quyền hoặc đội kiểm định xây dựng đến kiểm tra. Cẩn tắc vẫn hơn.
Khi bắt đầu dọn, nhớ ngắt hết điện trong nhà trước, đừng “liều” cắm lại ổ điện hay bật cầu dao khi nền còn ướt. Chuẩn bị đủ đồ bảo hộ: găng tay, ủng cao su, mũ bảo hiểm, khẩu trang… nghe có vẻ phiền nhưng cực kỳ cần. Một cú điện giật hay ngã trượt nhỏ trong lúc dọn bùn thôi cũng đủ khiến bạn gặp rắc rối lớn.
Rồi mới đến phần “soi nền móng”. Đây là khu vực chịu lực chính, cũng là nơi dễ bị xói lở hoặc lún sau lũ. Nếu nền nhà bị phồng, nứt, hoặc gạch cong vênh đừng nghĩ chuyện “vá tạm” cho xong. Những thứ đó không tự hết được đâu. Trường hợp móng bị lún nặng, các kiến trúc sư đều khuyên nên tính đến chuyện làm lại nền, chứ vá víu chỉ như dán băng dính lên vết thương sâu trông lành nhưng cực kỳ nguy hiểm.
Mọi người đều muốn quay lại nhịp sống bình thường càng sớm càng tốt. Nhưng hãy nhớ: nhà chỉ thật sự là “tổ ấm” khi nó còn vững. Sau bão, điều quan trọng không phải dọn nhanh, mà là dọn an toàn. Một chút chậm rãi, một chút cẩn trọng đôi khi chính là cách giữ an toàn cho cả gia đình mình.