Chỉ để chứng minh khi mua bán bất động sản rằng “tôi vẫn chưa có ai”, hay tôi là hoa đã có chủ, dân tình phải trải qua hành trình gian nan hơn cả đi tỏ tình.
Nhưng, thời thế đã sắp thay đổi rồi! 🏃♀️ Cuộc phiêu lưu mang tên “xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân” chắc sẽ sớm được chấm dứt thôi.
Đây là nội dung đang được Bộ Công an xây dựng trong dự thảo Nghị quyết về bỏ thủ tục công chứng, xác định tình trạng hôn nhân trong các giao dịch mua bán đất, phương tiện giao thông với các trường hợp đã số hóa, làm sạch dữ liệu.
Thay vào đó, khi thực hiện các giao dịch này, cá nhân có nhu cầu và cơ quan nhà nước sẽ dựa vào các dữ liệu đã được thu thập, số hóa, chuẩn hóa, xác thực và lưu trữ trên các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để trích xuất, đối chiếu.
Một người bạn của tôi cho rằng chị thấy xác nhận tình trạng hôn nhân là nên bỏ ngay và luôn khi đã tích hợp định danh cá nhân trên VNeID. Mỗi một giao dịch phải làm ít nhất 2 lần, đăng kí thế chấp tài sản đảm bảo với ngân hàng cũng phải làm 1 lần, mỗi giấy làm hơn 10 ngày ngay cả sinh sống ở TP lớn như TP.HCM. Rất mất thời gian một cách không cần thiết 😁
Lợi đủ đường, ít ra những người độc thân không còn cảnh chạy đi khắp nơi chỉ để chứng minh “tôi vẫn chưa ai rước”.
Mà kể số hoá hết, thông tin có hết trên VNeID cũng có lợi. Giờ các ông đi tán gái, chị em cứ mạnh dạn hô anh đưa VNeID đây em xem tình trạng hôn nhân, thế là xong, đỡ phải tìm hiểu! Khéo trong tương lai, giảm luôn tình trạng tán gái lung tung, cặp bồ cặp bịch cũng nên các bác nhỉ, vì cái văn “anh còn độc thân” giờ chứng minh đơn giản hơn ngày xưa rồi 😬