2 vợ chồng đều là du học sinh, sau đó cùng là đồng nghiệp trong 1 tập đoàn đa quốc gia, thu nhập tương đương nhau (lương của 2 người đều khá cao)
Khi mất, chồng đã cẩn thận để lại di chúc cho vợ và 2 con là căn nhà 7 tỷ kèm số nợ 3 tỷ còn chưa trả xong.
Tuy nhiên, lúc này mẹ chồng còn sống và được hưởng thừa kế từ con trai - không phụ thuộc vào nội dung di chúc.
Mẹ chồng mất sau đó không bao lâu. Bi kịch bắt đầu từ đây. Phần tài sản bà được thừa kế lại tiếp tục chia theo hàng thừa kế thứ nhất - nghĩa là toàn thể anh chị em chồng đều được nhận.
Còn số nợ 3 tỷ kia một mình vợ phải gánh, kèm với trách nhiệm nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi học.
Vợ năn nỉ anh chị em chồng hãy ký từ chối tài sản để hoàn về cho chủ nhân thật sự vì chính bản thân cô vợ và chồng mới là người có công tạo ra tài sản, chưa kể, đó còn là chốn dung thân của chính cháu ruột họ - con của em trai/anh trai họ.
Nhưng toàn thể anh chị em chồng không đồng ý, họ đòi phải đưa họ số tiền mặt là 2,5 tỷ thì mới chịu ký giấy từ chối tài sản.
Xét về pháp luật, nếu họ ko chịu ký giấy thì căn nhà mãi là tài sản chung của 1 nhóm người, qua 1-2 thế hệ, qua thêm vài lần thừa kế thì nó còn chia 5 xẻ 7 phức tạp gấp trăm lần.
Đây là vụ án mà chị em đang thụ lý. Mình kiểu người qua đường, ngồi cạnh hóng được thôi mà còn tức lộn mề. Không hiểu khổ chủ ntn. Công sức cả đời tích góp. Tài sản thì bị anh chị em chồng xâu xé còn nợ thì phải tự gánh 1 mình, chưa kể phải tự nuôi 2 con. Không hiểu phận là bác, là chú, là cô ruột của 2 đứa trẻ sao họ lại tham lam độc ác đến như thế….