Nếu bạn từng mơ một ngôi nhà xinh xắn trong lòng thủ đô, thì xin chia buồn: giấc mơ ấy giờ mắc tầm 450 triệu/m², tức là bán cả nội tạng chưa chắc đủ. Với giá nhà như vậy, cư dân thu nhập trung bình giờ phải “đổ bộ” về vùng ven như đi “di cư tìm đất hứa”.
Theo số liệu mới nhất của Savills, giá nhà trong nội đô Hà Nội đã lên tới 200-450 triệu đồng/m² ở một số quận trung tâm. Nghe xong chỉ muốn… bán thận trả góp. Còn biệt thự liền kề thì cũng “êm ái” khoảng 160-270 triệu/m², nhẹ nhàng như cái tát vào tài khoản ngân hàng.
Trong khi đó, căn hộ chung cư – nơi từng được coi là cứu cánh cho người có thu nhập trung bình – nay cũng đội giá vùn vụt. Giá thấp nhất khoảng 65 triệu/m², còn ở một số nơi “sang xịn mịn” thì giá có thể vọt trên 300 triệu/m². Thế nên bạn có tiền mua 60m² nội đô bây giờ thì hoặc là bạn “con ông cháu cha”, hoặc là… hacker vừa trúng tiền ảo.
Kết quả? Dân tình thi nhau “hành hương” về vùng ven.
Các huyện như Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thạch Thất… đang thành nơi trú ngụ mới của những cư dân có ước mơ mà ngân sách lại có giới hạn. Ở đây, giá nhà còn dễ chịu hơn, hạ tầng đang lên, lại có nhiều dự án mới. Dù đi làm xa hơn một tí, nhưng ít nhất… còn có chỗ mà gọi là “nhà”.
Tóm lại: Tình hình nhà ở tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM bây giờ chỉ có thể tóm gọn bằng một câu: “Nhà thì cao, lương thì thấp, giấc mơ an cư ngày càng… xa vời như người yêu cũ. Dân mua nhà: nay hóa thành dân chạy bộ đường dài, chạy mãi vẫn chưa tới căn hộ mơ ước!