Hôm nọ lên bài khen, hôm nay lên bóc ph. ố t con gái cho cân bằng âm dương nha các mẹ.
Có con gái nhà nào như nhà này không?
Cái bàn học không phải để học, mà nó là cái quầy tạp hóa, cái sạp hàng xén ngoài chợ, bãi chiến trường.
Phấn son, quần áo, bim bim, trà sữa, máy làm tóc, ba-lô túi xách, và 1 tỷ cái hộp gắn mi giả.
Quần áo dăng từ nhà tắm vào phòng ngủ, treo từ trên giường xuống dưới đất rồi vào đến nhà tắm. Lắm lúc bốc hỏa, chỉ muốn đốt luôn cho rảnh nợ.
Mình ra ngoài kem chống nắng chả thèm bôi, son không thèm đánh.
Thế thì nó giống ai, mà nó đi học make up hết nửa tiếng,
đi chơi make up hết 2 tiếng,
make up quay TikTok thì 24 tiếng/1 ngày là quá ít với nó luôn.
Lắm lúc tưởng nó đi làm make up nuôi được mẹ đến nơi ấy.
May mà cái mặt mày đáng yêu và là con ba mẹ, chứ mày mà sinh cùng thời với mẹ thì no đòn với ông bà rồi con ạ.
Ngày xưa ông bà quát thì chỉ có mà đứng im cho đánh, chứ giờ thử nói nặng nó 1 cái xem.
1 là nó làm cái mặt đáng thương, trông không nỡ mắng.
2 là nó dỗi ngược lại.
Rồi không biết mẹ là con mày hay mày là con mẹ luôn.
Bà nào cũng có con gái đang tuổi dở dở ương ương vào xác nhận hộ tôi cái, xem có phải chỉ có 1 mình con nhà tôi nó mới thế này không?
Cre: Huyền Ngọc Linh