Tháng 5/2021, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang - một doanh nghiệp trong hệ sinh thái của ông Đức trình lên đề xuất “Khu đô thị du lịch Kỳ Nam” tại thị xã Kỳ Anh. Dự án này nghe qua đã thấy “đồ sộ”: quy mô hơn 330 ha, tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng.
Tỉnh Hà Tĩnh sau đó giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp thẩm định, xem xét. Nhưng đến nay, sau hơn ba năm, khu vực ấy vẫn là những bãi đất ven biển, lác đác vài nếp nhà dân cũ. Không có cắm mốc, không có khảo sát địa hình, càng không có dấu hiệu của hạ tầng khởi công. Mọi thứ yên ắng đến lạ, như thể bản quy hoạch vẫn đang “ngủ yên” trong ngăn kéo.
Cũng trong năm 2021, một công ty khác thuộc nhóm ông Đức – Brothers Global tiếp tục đề xuất Khu đô thị thương mại – dịch vụ Nam Sông Lam tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Dự án quy mô khoảng 25 ha, được định hướng trở thành khu đô thị thương mại hiện đại kết nối hai bờ sông Lam giữa Hà Tĩnh và Nghệ An.
Ba năm trôi qua, khu vực quy hoạch vẫn chỉ là những thửa đất xen kẽ dân cư. Không biển dự án, không động thổ, không hạ tầng.
Ngay cả trong lĩnh vực thủy sản “sở trường” của ông Đức, kế hoạch nuôi 100.000 con cá tầm tại hồ Ngàn Trươi (Vũ Quang) cũng rơi vào cảnh tương tự. Từng được kỳ vọng là mô hình nuôi cá nước lạnh kết hợp du lịch sinh thái, nhưng đến nay vẫn chưa thả nuôi, chưa đánh giá môi trường, cũng chưa có nghiên cứu về trữ lượng nước.
Tất cả cùng dừng lại ở mức “đề xuất, nghiên cứu”.
Thực tế, hệ sinh thái của ông Lê Anh Đức từng có những dự án thành công và gây tiếng vang.
Từ Khu đô thị Lê Hồng Phong I & II, Panorama Nha Trang, Grand Panorama, đến Cam Ranh Bay Cottages, Cam Ranh City Gate, hay cả dự án điện mặt trời Phước Hữu trị giá hơn 1.200 tỷ đồng, tất cả đều từng cho thấy năng lực triển khai thực tế và dòng vốn mạnh mẽ.
Thậm chí, ông Đức còn được nhắc đến trong thương vụ thâu tóm The Arena Cam Ranh – một trong những dự án nghỉ dưỡng nổi bật của miền Trung.
Nhưng cũng chính vì vậy, sự im ắng tại Hà Tĩnh càng khiến dư luận đặt câu hỏi: phải chăng dòng vốn đã “chùn chân” trước những điều kiện thực tế? Hay các kế hoạch từng hoành tráng kia chỉ là phép thử trong giai đoạn thị trường nóng, giờ đây lại trở thành những bản hồ sơ ngủ quên?