Thực sự, ai nghe câu chuyện của chúng mình cũng không thể tin nổi. Khi đó, chúng mình gần như không có nhiều tích lũy, chỉ vừa đủ để chi trả sinh hoạt hàng ngày. Chồng mình thì cứ bảo khi nào tích lũy được 70% giá trị căn hộ thì mua.
Nhưng mình nghĩ lúc ấy là khi nào, nếu 2 vợ chồng cứ đi làm thuê, lương cố định như này. Việc vay ngân hàng để mua nhà thật sự là 1 bước đi táo bạo và đầy rủi ro. Khi mua nhà, trong tay chúng mình chỉ đủ tiền làm nội thất, còn lại thì đi vay hết. Vay ngân hàng 60%, vay người thân 40%. Đêm nào 2 vợ chồng cũng trằn trọc suy nghĩ, lo lắng về việc liệu mình có trả nổi khoản vay lớn ấy không. Nhưng cuối cùng, sau nhiều cân nhắc, chúng mình đã chọn hành động thay vì chờ đợi.
Đó là bước ngoặt lớn cho chúng mình. Và món nợ cũng là động lực giúp mình dám bước qua vòng an toàn. Mình quyết định nghỉ công việc văn phòng ổn định, chuyển qua kinh doanh online để có khả năng gia tăng thu nhập. Đầu năm nay, tận dụng thời điểm bất động sản đang lên, chúng mình bán căn hộ cũ để trả nợ ngân hàng, phần còn lại thì mua một căn hộ xa trung tâm hơn nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Dù chồng mình phải đi làm xa vất vả hơn, nhưng cả 2 đều đồng lòng vì tương lai của gia đình.
Bây giờ nhìn lại, với tốc độ tăng giá nhà chung cư ở Hà Nội, vợ chồng mình không thể không tự hào về quyết định sáng suốt ngày ấy. Nếu ngày đó, chúng mình không dám chấp nhận rủi ro, có lẽ đến giờ việc sở hữu 1 ngôi nhà sẽ vẫn là giấc mơ. Cầm cuốn sổ hồng trong tay, mình hiểu rằng đôi khi, cái giá của việc dám mạo hiểm ra quyết định và hành động mới có thể giúp mình nắm bắt được những cơ hội thay đổi cuộc đời.
Hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho những ai đang phân vân trước những quyết định lớn trong cuộc sống. Đừng ngại khó, đừng ngại khổ, chỉ cần quyết tâm, mọi thứ đều có thể làm được!
Đặng Hương Lan