Và tất nhiên, chuyện mua nhà - một trong những quyết định trọng đại bậc nhất đời người cũng thường được xếp vào danh sách “chờ qua tháng rồi tính”. Nhưng câu hỏi đặt ra là: tháng cô hồn có thực sự đáng sợ đến mức phải ngừng ngay việc tậu nhà?
Ngồi nhâm nhi ly trà đá, ta thử mổ xẻ một chút xem nào!
1. Người xưa bảo kiêng, nhưng có chắc đã đúng?
Chuyện kiêng kỵ trong tháng 7 âm vốn bắt nguồn từ văn hóa dân gian, gắn với quan niệm “cửa âm phủ mở ra, ma quỷ lên trần gian dạo chơi”. Nghe thì hơi rùng rợn, nhưng nếu phân tích logic một chút, ma quỷ có hứng thú gì với hợp đồng công chứng, lãi suất ngân hàng hay sổ hồng đâu? Nếu có thì chắc ngân hàng phải tuyển thêm vài “chuyên viên tư vấn cõi âm” rồi.
Thực tế, người ta kiêng nhiều hơn là vì… tâm lý. Ai cũng muốn một quyết định lớn được gắn với thời điểm may mắn. Thế nhưng, mua nhà không phải chuyện “nay hứng thì mua, mai chán thì bán”, mà là cả một kế hoạch dài hơi. Đợi tháng cô hồn qua mới quyết thì đôi khi cơ hội đã trôi tuột mất như cốc trà đá để lâu tan hết đá, chỉ còn nước lọc nhạt nhẽo.
2. Tháng cô hồn lại có ưu đãi “không hồn”
Tin vui cho những ai bớt mê tín là: tháng 7 âm lịch thường được xem như “mùa sale ngầm” của bất động sản. Vì nhiều người kiêng kỵ, lượng giao dịch giảm, thế là chủ nhà, chủ đầu tư, môi giới đều sốt ruột. Họ sẵn sàng tặng thêm ưu đãi, chiết khấu, thậm chí giảm giá để “kích cầu”.
Nếu chịu khó đi xem, biết đâu căn hộ mà tháng trước còn cao hơn trời, giờ lại được bớt thêm vài trăm triệu. Tính ra, “linh hồn” duy nhất bị ảnh hưởng chính là ví tiền, nhưng mà theo hướng tích cực.
3. Nỗi sợ tâm linh vs nỗi sợ lãi suất
Nếu phải chọn giữa hai nỗi sợ: “ma quỷ tháng 7” và “ngân hàng tăng lãi suất”, thì đa phần người mua nhà sẽ chọn… sợ ma. Vì ma còn có thể trấn an bằng nén nhang, bát hương, còn lãi suất mà tăng thì chỉ còn biết ôm gối khóc thầm.
Đợi qua tháng cô hồn để ký hợp đồng, biết đâu đến lúc đó ngân hàng siết tín dụng, lãi vay tăng, hay căn hộ mình thích đã có người khác cọc mất. Lúc ấy, ma quỷ chưa thấy đâu, chỉ thấy chính mình “hồn lìa khỏi xác” vì tiếc nuối.
4. Nhà không biết tháng nào mới là “có hồn”
Một sự thật đơn giản nhưng ít ai chịu thừa nhận: ngôi nhà vốn vô tri, chẳng biết tháng cô hồn hay tháng nào cả. Cái nhà chỉ quan tâm đến việc có người dọn về ở, bật đèn, mở cửa sổ cho gió lùa vào.
Thực tế, nếu nhà đẹp, vị trí ngon, pháp lý chuẩn, giá hợp lý, thì tháng nào mua cũng là “tháng có hồn”. Ngược lại, nhà nứt tường, sổ sách lằng nhằng, giá thì cao ngất ngưởng, thì có chờ đến tháng “trúng vía thần tài” cũng chẳng nên rước về.
5. Vậy nên mua hay không mua?
Câu trả lời nghe thì hơi… nước đôi: nếu đã tìm được căn ưng ý, có tài chính ổn, thì tháng nào cũng mua được. Đừng để nỗi sợ mơ hồ quyết định thay lý trí và túi tiền.
Ngược lại, nếu vẫn đang phân vân, chưa chắc chắn, thì tháng cô hồn lại là khoảng thời gian lý tưởng để nghiên cứu, khảo sát, mặc cả. Chủ nhà đang “ế” giao dịch thì mình càng dễ thương lượng. Biết đâu sau một vòng “thương thuyết tháng cô hồn”, lại mua được căn hộ trong mơ với giá “thiên đường”.
Thế mới nói, mua nhà quan trọng nhất vẫn là cái đầu lạnh và cái ví ấm. Còn tháng cô hồn hay không, cùng lắm chỉ ảnh hưởng đến tâm lý. Bất động sản vốn đã đủ “hồn vía” khiến người ta đau tim, đâu cần thêm ma quỷ chen vào.