Hàng ngày đi làm qua trục đường Hồng Bàng, là mỗi lần mình tự hỏi: tại sao nhà thì không đủ ở, nhiều người không có nhà… mà ngay giữa trung tâm Sài Gòn, nguyên một khu căn hộ vị trí đắc địa lại bỏ không suốt nhiều năm? 🤔
Mình đang nói đến Thuận Kiều Plaza – hay người Sài Gòn quen gọi “Ba cây nhang”. Theo mình tìm hiểu thì thập niên 90, đây từng là công trình cao tầng hiện đại bậc nhất, ba tòa tháp đỏ sừng sững giữa lòng quận 5. Thế nhưng thay vì nhộn nhịp, sầm uất, dự án lại phủ lên mình hàng loạt lời đồn: phong thủy xấu, xây trên đất nghĩa trang, rồi cả chuyện “ma mị” trong hành lang…
Cư dân ít dần, căn hộ bỏ trống nhiều hơn, và cái tên “chung cư ma” cứ thế gắn liền với nơi này. Đến mức đi ngang qua, nhiều người vẫn rùng mình khi nhìn những khối tháp đỏ trầm mặc trong đêm.
Năm 2017, dự án được khoác “tấm áo mới” mang tên The Garden Mall, ba cây nhang đỏ chuyển thành màu xanh hiện đại. Nhưng những “huyền thoại rùng rợn” kia thì vẫn còn đó, ít nhất là trong ký ức người Sài Gòn.
👉 Góc nhìn của mình: bất động sản không chỉ là vị trí hay thiết kế, mà còn là câu chuyện và tâm lý xã hội. Câu chuyện đẹp thì nâng giá trị, còn câu chuyện xấu… có thể biến một dự án lớn thành “biểu tượng buồn” của cả thành phố.
Cre: Nguyễn Văn Quyết