Một bạn bè của tôi, anh Nguyễn Dũng tâm sự thế này:
🔆Mình là fan của chung cư. Phải thừa nhận là từ khi ở chung cư mình ko muốn xuống ở nhà mặt đất nữa. Top những lý do mình thích chung cư và thích ở tầng trung trở lên:
🔰Top 1: Không có muỗi, màn là thứ bị loại khỏi từ điển. Chân con mình cũng ko bao giờ có “hoa gấm” vì muỗi đốt.
🔰Top 2: Không có chuột (nhưng mà kiến, gián thì vẫn có, kiến ba khoang thỉnh thoảng ko hiểu sao vẫn bay lên được tận tầng 26 nhà mình)🥲
🔰Top 3: An ninh đảm bảo, xe để dưới hầm, tầng nào lên tầng đó, ko có chuyện đang ngủ mà trộm vào khoắng hết đồ như mấy video trên MXH chia sẻ.
💥3 cái này là 3 cái đầu tiên nghĩ tới thôi chứ còn rất nhiều lý do mà mình muốn gắn bó với team chung cư.
Người ta hay tranh luận: “Ở chung cư gò bó, phí dịch vụ cao, mất điện mất nước thì chết dở…” Nhưng sau vài năm sống chung cư, nhiều người “quay xe” về phe thang máy, view trên cao và hàng xóm lịch sự.
Và đây là vài lý do mà tôi thấy, chung cư đúng là chân ái:
🔹 1. View triệu đô mà không cần làm triệu phú
Nhà mặt đất thường chỉ có view… hàng xóm treo quần áo, hoặc cao lắm thì nhìn thấy tường nhà đối diện. Chung cư thì khác: sáng ra kéo rèm, cái thấy đầu tiên là trời mây lồng lộng, hoàng hôn nhuộm đỏ cả khung cửa kính. Tối đến, ngồi ban công uống trà, đèn phố sáng lấp lánh, cảm giác như đang ở resort “5 sao free”.
🔹 2. Tập thể dục mà không cần ra công viên
Chung cư chính là “nơi huấn luyện thể lực” trá hình. Đi làm về muộn mà quên đồ, lên xuống mấy chục tầng thang bộ thì thôi khỏi cần mua gói gym. Thậm chí, đứng chờ thang máy giờ cao điểm cũng luyện luôn được tính kiên nhẫn và sự bình tĩnh, môn mà nhà mặt đất không bao giờ có 🤣
🔹 3. Con cái tự động có bạn bè
Ở nhà mặt đất, muốn con có bạn phải lọ mọ đưa ra công viên, hẹn hò với hội phụ huynh. Ở chung cư thì khác, bấm thang xuống khu vui chơi, chưa đầy 5 phút sau con đã “kết nghĩa huynh đệ” với cả hội nhóc tầng 12, tầng 17. Phụ huynh thì cũng nhờ đó mà lập luôn group chat tám chuyện từ học phí tới… khuyến mãi siêu thị.
🔹 4. Mỗi ngày đều có drama miễn phí
Ở chung cư, cái gì cũng có “hội nhóm cư dân”. Ở đó, bạn sẽ thấy đủ thể loại tranh luận: từ việc “ban công phơi đồ có làm xấu mỹ quan” cho tới “thang máy sao hôm nay chạy chậm hơn mọi ngày”. Đọc thôi cũng giải trí ngang xem show truyền hình thực tế.
🔹 5. Cứu tinh cho hội lười đi chợ
Dưới chung cư luôn có siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, thậm chí có chỗ còn tích hợp luôn cả quán phở, trà sữa, nail, gym. Đói bụng lúc 11 giờ đêm? Xuống hầm, đi bộ vài chục bước là ôm cả thế giới đồ ăn về. Ở nhà mặt đất, lúc đó chỉ có thể nhìn trời thở dài.
✅ Tóm lại, ở chung cư không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là “combo dịch vụ trọn gói”: vừa an toàn, vừa tiện lợi, vừa có view sống ảo. Ai bảo chung cư bất tiện thì chắc chưa từng một lần đứng trên ban công tầng 20, nhấp một ngụm trà và thấy cả thành phố rực rỡ dưới chân.