Các căn này đã được giao nhà từ năm 2022, nhưng đến năm 2025 vẫn còn nhiều căn bỏ không, không ai ở. Thậm chí, cỏ dại mọc um tùm, len qua cửa kính và phủ kín bên trong nhà, giống như cả biệt thự chỉ để… “trồng cỏ” vậy!
Chủ đầu tư rất lo lắng và đã phải nhắn nhủ: các bác (chủ nhà) nếu chưa sống thì hãy đến dọn dẹp, đóng cửa, cắt cỏ, chăm sóc nhà thường xuyên. Không tự làm được thì nên ủy quyền cho người khác để giữ gìn tài sản và giữ vẻ đẹp chung của khu.
🤔Một căn nhà dù rất đắt tiền — giá trị đến triệu đô — nếu không được để ý và chăm sóc thì cũng có thể bị bỏ hoang, trở nên cỏ mọc um tùm, rác bẩn… Gây lãng phí lớn và ảnh hưởng cả môi trường sống xung quanh.
Vây nên Giá trị không chỉ nằm ở tiền bạc, mà còn ở sự chăm sóc và trách nhiệm. Các bác xông pha đầu tư nhà cửa phải nhớ rằng, dù có giàu đến đâu, nếu bỏ bê tài sản thì cũng… mất đẹp và gây hại nhiều thứ. Một chút quan tâm nhỏ hàng ngày sẽ giữ được giá trị lớn.
Em rất mong các bác và bạn đọc có thể bình luận ý kiến: các bác nghĩ sao về tình trạng nhà triệu đô bỏ hoang như thế? Có nên có chính sách xử lý nghiêm hơn với nhà bỏ hoang không? Cùng chia sẻ nhé! 👇
Cre: Xuân Viết bds