Min

Min

Ngang nhiên “phân lô”, mua bán đất nghĩa trang trái phép tại Hà Nội: Kỳ 2: Mua đất nghĩa trang dễ như “mua rau”, xuống tiền giữ chỗ từ khi còn sống

Tại nhiều nghĩa trang nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội có thực trạng giống nhau là người dân chỉ cần có tiền, liên hệ với “đúng người” thì sẽ mua được đất phục vụ chôn cất người đã chết dễ như “mua rau”. Thậm chí, nhiều người đã xuống tiền giữ chỗ (mua suất mộ - PV) từ khi còn sống.

Giữ chỗ cho “người sống”

Qua điều tra của nhóm phóng viên, tưởng chừng việc “hét giá trăm triệu” cho một ngôi mộ chỉ diễn ra ở nghĩa trang làng Trung Lập (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) thì tại một nghĩa trang khác là nghĩa trang nhân dân Nghĩa Lộ - Thọ Vực thuộc tổ 7, 8 phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông, TP Hà Nội) cũng diễn ra tình trạng tương tự.

Ngang nhiên “phân lô”, mua bán đất nghĩa trang trái phép tại Hà Nội: Kỳ 2: Mua đất nghĩa trang dễ như “mua rau”, xuống tiền giữ chỗ từ khi còn sống - Ảnh 1

Theo phản ánh, người dân phường Yên Nghĩa (có hộ khẩu thường trú tại địa phương – PV) muốn đưa người thân đã chết vào chôn cất tại nghĩa trang nhân dân cũng phải bỏ ra số tiền “dịch vụ” là hơn 10 triệu đồng. Đặc biệt, việc đưa người ngoài địa phương đã chết vào chôn cất tại nghĩa trang nhân dân Nghĩa Lộ - Thọ Vực cũng không có khó khăn gì nhưng phải "chịu chi".

Trong vai một người có nguyện vọng mua đất nghĩa trang, dò hỏi, chúng tôi đã tìm gặp được ông Nguyễn Đình Hảo – người trong Tiểu Ban Quản lý nghĩa trang nhân dân Nghĩa Lộ - Thọ Vực.

Tại cuộc gặp, khi trình bày việc có người thân đã mất muốn di dời mộ về nghĩa trang nhân dân Nghĩa Lộ - Thọ Vực để tiện chăm sóc, thăm viếng, ông Hảo cho biết sẽ về bàn lại với những người trong Tiểu Ban Quản lý. “Việc này tôi phải bàn với các ông trong Ban Quản lý, một mình không quyết được. Anh lấy số điện thoại đi rồi bấm sang có gì tôi sẽ gọi”, ông Hảo nói và bật mí, kinh phí 1 ngôi mộ khoảng 100 triệu đồng.

Ngang nhiên “phân lô”, mua bán đất nghĩa trang trái phép tại Hà Nội: Kỳ 2: Mua đất nghĩa trang dễ như “mua rau”, xuống tiền giữ chỗ từ khi còn sống - Ảnh 2
Ngang nhiên “phân lô”, mua bán đất nghĩa trang trái phép tại Hà Nội: Kỳ 2: Mua đất nghĩa trang dễ như “mua rau”, xuống tiền giữ chỗ từ khi còn sống - Ảnh 3

Ngay ngày hôm sau, ông Hảo gọi điện thoại lại cho chúng tôi và thông báo, Tiểu Ban Quản lý đã đồng ý, đã tìm được khoảnh đất trong nghĩa trang hợp lý để bán lại cho chúng tôi với giá 80 triệu đồng.\

Sau đó, chúng tôi hẹn ông Hảo để xem đất tại nghĩa trang, trước khi dẫn chúng tôi vào khoảnh đất, ông Hảo dặn dò: “Nếu có ai hỏi thì bảo là có bà mẹ chôn cất ở Hưng Yên nhưng do vướng Vành đai 4 nên di chuyển về đây, tôi nói đấy bà bạn của mẹ tôi, nghe chưa. Nếu ai hỏi nữa thì nói là bố cháu là bạn của chú Hảo.”

Dặn dò xong, ông Hảo dẫn chúng tôi ra khoảnh đất, ông cẩn thận cầm theo thước dây đo đạc và cho biết chiều dài ô đất khoảng 130cm còn chiều rộng khoảng 90cm; hướng mộ có thể quay mặt là hướng Tây và hướng Đông Nam, các hướng khác đã giáp mộ của người khác. “Nếu cậu đồng ý chỗ này
thì để tôi chụp ảnh gửi lên nhóm (nhóm Zalo của Tiểu Ban Quản lý nghĩa trang – PV), chỗ này không ai vào đây được nữa rồi. Còn giá thì tôi nói họ nể, đúng giá là 80 triệu nộp vào Ban Quản lý, gia đình tự xây dựng, nộp vào có giấy tờ, biên bản, biên lai thu tiền đầy đủ. Còn cậu cho tôi đồng nào thì cho”,
ông Hảo nói.

Ngang nhiên “phân lô”, mua bán đất nghĩa trang trái phép tại Hà Nội: Kỳ 2: Mua đất nghĩa trang dễ như “mua rau”, xuống tiền giữ chỗ từ khi còn sống - Ảnh 4

Ông Hảo còn dẫn chúng tôi đi xem một ngôi mộ khác của người tên Ng. V. Đ (quê xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), còn một ngôi bên cạnh là mua trước cho vợ. “Trường hợp này không phải người làng, có quen biết với bà Phó Chủ tịch phường (Phường Yên Nghĩa – PV), ban đầu mua 1 ngôi thôi sau lại muốn thêm ngôi nữa để sau mẹ họ chết đưa về đây, phải nói mãi mới được. Mua xong họ cho tôi 10 triệu”, ông Hảo chia sẻ và cho biết, ngoài 2 ngôi mộ này cũng mới làm cho người ở Nam Định 2 ngôi.

Bán “phân lô” hàng trăm suất mộ?

Tại một địa phương khác của Hà Nội là xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì; ngày 6/6/2023, trong vai người có nhu cầu mua đất để di dời người thân về đây chôn cất, chúng tôi tìm đến nghĩa trang nhân dân xã Tứ Hiệp. Dò hỏi, chúng tôi tiếp cận được một cán bộ thôn Cổ Điển để trình bày nguyện vọng nhưng
vị cán bộ thôn này từ chối: “Không bán được đâu, bán bây giờ phải là người ở địa bàn, giờ quản lý chặt lắm, Ủy ban không cho bán”.

Tuy nhiên, vị cán bộ thôn Cổ Điển lại lập tức giới thiệu chúng tôi xuống khu vực ngay bên dưới nghĩa trang nhân dân xã Tứ Hiệp và nói: “Tìm hỏi đến nhà của con ông Đ. ở xóm Bảng, thôn Cổ Điển A, ông đấy làm ngoài, là tư nhân, hỏi xem có bán không?”.

Dò đường vào nhà ông Đ., chúng tôi bất ngờ khi người dân ở đây dường như không xa lạ gì việc này và hỏi lại “tìm nhà đi mua đất xây mộ à, nhà ông Đ. ở đằng kia”. Theo chỉ dẫn, chúng tôi tìm được đến ngôi nhà ở ngõ 1, xóm Bảng; tại đây một người phụ nữ tên Phạm Thị Dần (là con dâu của ông Đ.) tiếp phóng viên trong căn nhà.

Ngang nhiên “phân lô”, mua bán đất nghĩa trang trái phép tại Hà Nội: Kỳ 2: Mua đất nghĩa trang dễ như “mua rau”, xuống tiền giữ chỗ từ khi còn sống - Ảnh 5

Sau khi nghe phóng viên trình bày hoàn cảnh là người có hộ khẩu ở tỉnh lẻ, có nhu cầu mua đất để chôn cất người thân tại Hà Nội để tiện bề chăm nom, bà Dần đi thẳng vào vấn đề: “Khu này nhà chị bán vào giá 65 triệu đồng một ngôi, diện tích là 1,5m x 1,2m… đất đấy chỗ khu đường mới, cả khu nhà chị tất, ngày trước nhà chị là ruộng được họ chia vào đấy, bây giờ quy hoạch vào nghĩa trang thì mình mới được bán”.

Được bà Dần dẫn đi xem thực tế khu đất, chúng tôi thấy “sốc” khi hàng trăm ngôi mộ nằm san sát trên một khoảng đất rộng mênh mông mà theo bà Dần cho hay, khu đất này rộng hơn 1 mẫu (hơn 10 sào Bắc Bộ, 1 sào bằng 360m2 - PV). Khu vực này được bao xung quanh là các ngôi mộ của người dân thuộc nghĩa trang nhân dân xã Tứ Hiệp.

Dẫn chúng tôi qua những phần mộ xây dở dang, bà Dần cho biết: “Khách ở nơi khác đến mua rất nhiều, hầu như nơi khác đến, người ở thôn họ có của họ rồi. Toàn trên Hà Nội, Thái Bình, lung tung khắp nơi… Có nhiều ngôi mộ người ta đang sống nhưng vẫn xây sẵn lên để đấy ‘xí phần’ sợ hết đất”.

Ngang nhiên “phân lô”, mua bán đất nghĩa trang trái phép tại Hà Nội: Kỳ 2: Mua đất nghĩa trang dễ như “mua rau”, xuống tiền giữ chỗ từ khi còn sống - Ảnh 6

Khi được hỏi về số lượng những ngôi mộ mà gia đình bà Dần đã bán được tại đây, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước con số mà bà này đưa ra: “Nhiều, mấy trăm căn rồi, bây giờ thì ít chứ cuối năm người ta lại đến hỏi mua đầy”.

Về giá cả 1 ngôi mộ, bà Dần cho hay: Những năm trước mức giá rẻ hơn rồi tăng dần theo các năm, từ 35 đến 50 triệu đồng chỉ mỗi đất, mua rồi thích xây dựng kiểu gì thì xây, thoải mái, không có gì khó khăn.

Nói về phần giấy tờ, thủ tục bà Dần cho biết, khi mua không phải qua thôn, qua xã mà chỉ làm giấy tờ hai bên: “Nhà chị với nhà em làm giấy tờ ghi căn cước công dân, số điện thoại, hai bên ký với nhau, mỗi bên giữ một bản, tránh trường hợp sau này thôi”.

Ngang nhiên “phân lô”, mua bán đất nghĩa trang trái phép tại Hà Nội: Kỳ 2: Mua đất nghĩa trang dễ như “mua rau”, xuống tiền giữ chỗ từ khi còn sống - Ảnh 7
Ngang nhiên “phân lô”, mua bán đất nghĩa trang trái phép tại Hà Nội: Kỳ 2: Mua đất nghĩa trang dễ như “mua rau”, xuống tiền giữ chỗ từ khi còn sống - Ảnh 8

Việc mua bán trái phép đất nông nghiệp, đất nghĩa trang… thu lợi hàng tỷ đồng cũng là câu chuyện nóng tại thôn Cựu, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Theo bà Nguyễn Thị H. (thôn Cựu, xã Vân Từ) cho biết, năm 2013, nhân cơ hội dồn điền đổi thửa, UBND xã Vân Từ đã ''cấu kết'' với Tiểu Ban chỉ đạo đồn điền đổi thửa thôn Cựu dành đất công bán cho những người xa quê làm nơi chôn cất với giá hơn 6 triệu đồng/1m2. Để làm được việc này, thôn Cựu đã dành ra khoản tiền 252 triệu đồng giao cho cán bộ thôn để đi “quan hệ” xin đất làm nghĩa trang. Ngoài thôn Cựu thì tại thôn Ứng Cử (xã Vân Từ) cũng diễn ra thực trạng tương tự.

Chúng tôi cũng được bà H. cung cấp 1 Biên bản kiểm kê của thôn Cựu, ghi rõ: A. Phần thu, trong đó có: Lệ phí để mộ tươi = 70 triệu đồng; bán đất để mộ khô 117,1m2 = 703 triệu đồng;… B. Phần chi: Ngoại giao đất nghĩa trang mới 252 triệu đồng.

Ngang nhiên “phân lô”, mua bán đất nghĩa trang trái phép tại Hà Nội: Kỳ 2: Mua đất nghĩa trang dễ như “mua rau”, xuống tiền giữ chỗ từ khi còn sống - Ảnh 9

Qua tố cáo của công dân, UBND huyện Phú Xuyên đã tiến hành Thanh tra và nêu rõ: Từ năm 2013 đến năm 2019, ngoài việc thu tiền mai táng phí, thôn Cựu còn thu “lệ phí đất nghĩa trang”, “ủng hộ xây dựng nghĩa trang” (trên phiếu thu ghi diện tích, kích thức thửa đất, giá thu tương ứng với số tiền nộp) với số tiền là 6 tỷ 758 triệu đồng (theo các biên bản kiểm kê của thôn).

Chưa dừng lại ở đó, trong thời gian UBND huyện Phú Xuyên xác minh, giải quyết tố cáo, thôn Cựu tiếp tục thu tiền với hình thức “Ủng hộ quỹ xây dựng hộ quê hương”, “ủng hộ xây dựng nghĩa trang” để giao đất nghĩa trang cho các hộ dân có nhu cầu sử dụng làm nơi chôn cất hài cốt (từ tháng 7/2019 đến tháng 9/2020) với số tiền là: 1 tỷ 199 triệu 600 nghìn đồng.

Tổng số tiền thu được từ đất nông nghiệp, đất nghĩa trang và nguồn thu khác của thôn Cựu từ tháng 9/2012 đến tháng 9/2020 là 9 tỷ 626 triệu 979 nghìn đồng.

Đáng chú ý, vị trí khu vực đất cửa chùa Rồi (thôn Cựu) mặc dù không được quy hoạch làm nghĩa trang nhưng cũng đã được hợp thức bằng cách "giao miệng" 1080m2 để làm đất nghĩa trang, từ đó dẫn đến đến nhiều dấu hiệu trục lợi.

Sau quá trình thanh kiểm tra, UBND huyện Phú Xuyên đã chuyển cơ quan Công an điều tra, xử lý.

Ngang nhiên “phân lô”, mua bán đất nghĩa trang trái phép tại Hà Nội: Kỳ 2: Mua đất nghĩa trang dễ như “mua rau”, xuống tiền giữ chỗ từ khi còn sống - Ảnh 10

Qua sự việc tại thôn Cựu có thể thấy, việc mua bán đất nghĩa trang, có dấu hiệu trục lợi trái phép như báo Nhà báo và Công luận đã nêu đang diễn ra là thực trạng hết sức nhức nhối, cần có sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của cơ quan chức năng TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Mời độc giả đón đọc kỳ 3: Chính quyền địa phương “vô tâm” trong thực hiện
Quy định, “buông lỏng” quản lý đất nghĩa trang.

Theo Công Luận

0

Bình luận

Chung cư: Giấc mơ tiện nghi hay chiếc lồng son?

Tôi từng tin rằng, sở hữu một căn hộ chung cư là dấu mốc của sự ổn định. Sống trên cao, tách biệt khỏi khói bụi, có bảo vệ trực 24/7, tiện ích nội khu đủ cả: từ bể bơi, phòng gym cho tới siêu thị mini. Ở tuổi 30, ký hợp đồng mua nhà và nhận chìa khóa chung cư với tôi khi đó chẳng khác nào chạm tay vào “giấc mơ đô thị”. Xem thêm
Chung cư: Giấc mơ tiện nghi hay chiếc lồng son?  - 1

GIÁ BÁN SƠ CẤP VÀ CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG - CHỦ ĐẦU TƯ "ĐỌC VỊ" NGƯỜI MUA NHƯ THẾ NÀO?

Nếu như là một nhà đầu tư thường xuyên mua bán bất động sản tại cả hai thị trường chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy việc chênh lệnh giá bán giữa giá SƠ CẤP của các CHỦ ĐẦU TƯ đều sẽ cao hơn so với giá trên thị trường THỨ CẤP. Xem thêm
GIÁ BÁN SƠ CẤP VÀ CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG - CHỦ ĐẦU TƯ "ĐỌC VỊ" NGƯỜI MUA NHƯ THẾ NÀO?  - 1

'Đứt gánh' mua nhà vì chung cư 100 triệu đồng một m2 - Một câu chuyện buồn, rất rất buồn!

Tôi 35 tuổi, vợ 32, cùng làm văn phòng, thu nhập khoảng 45 triệu đồng mỗi tháng. Sau gần 10 năm đi làm, chúng tôi tích góp được 2,5 tỷ đồng, mong mua căn hộ 2 phòng ngủ ở Hà Nội. Xem thêm

Ban đầu, vợ chồng tôi dự tính mua nhà tầm 3,5 tỷ, vay thêm 1 tỷ để tránh áp lực tài chính. Nhưng khi bắt đầu đi xem, chúng tôi mới thấy giá nhà đã vượt xa khả năng. Ngay cả khu vực từng “vừa túi tiền” như Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Trì, giá cũng lên 70–80 triệu đồng/m², tương đương 4,5–5,5 tỷ đồng/căn. Có nơi hét tới 6,8 tỷ cho căn 70 m² ở phía Tây Hà Nội - gần 100 triệu đồng/m².

2,5 tỷ giờ chỉ đủ đặt cọc. Môi giới khuyên vay gói 25 năm, trả gần 20 triệu/tháng, nhưng với đủ khoản phải lo như con cái, học hành, y tế…, chúng tôi không dám mạo hiểm. Càng đi xem, càng thấy mình lạc lõng trên thị trường.

Vợ chồng tôi tạm dừng giấc mơ mua nhà, tiếp tục thuê trọ và tính đến chuyện gửi tiết kiệm hoặc đầu tư chờ thời điểm khác. Chúng tôi không cần nhà to hay vị trí đắc địa, chỉ mong có chốn vừa đủ để ổn định cuộc sống, nhưng với giá nhà leo thang hiện tại, mong muốn đó ngày càng xa vời.

Nguồn: Vnexpress

'Đứt gánh' mua nhà vì chung cư 100 triệu đồng một m2 - Một câu chuyện buồn, rất rất buồn!   - 1

Hanoi Melody Residences - dự án “hot” nhất Linh Đàm - cất nóc tòa đầu tiên, giá chỉ từ 69 triệu /m2

Tại Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, dự án Hanoi Melody Residences vừa cất nóc tòa căn hộ NO4. Đây là tòa đầu tiên của dự án có gần 2000 căn hộ cất nóc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình thi công. Xem thêm
Hanoi Melody Residences - dự án “hot” nhất Linh Đàm - cất nóc tòa đầu tiên, giá chỉ từ 69 triệu /m2   - 1

Cụm nút giao 1.570 tỷ: Mảnh ghép chiến lược nâng tầm bất động sản Đông Nam Đà Nẵng

Dự án cụm nút giao thông CMT8 – Thăng Long – Lê Thanh Nghị – cầu Hòa Xuân với tổng mức đầu tư 1.570 tỷ đồng không chỉ giúp giải tỏa áp lực giao thông phía Nam Đà Nẵng, mà còn mở ra cơ hội thiết lập mặt bằng giá mới cho thị trường bất động sản khu Đông Nam, nơi có vị trí kết nối thuận lợi, quy hoạch bài bản và những dải đất ven sông được nhà đầu tư khao khát. Xem thêm
Cụm nút giao 1.570 tỷ: Mảnh ghép chiến lược nâng tầm bất động sản Đông Nam Đà Nẵng - 1

Bộ Xây dựng sắp công bố điều chưa từng có về nhà ở và thị trường bất động sản 👀💥‼

Bộ Xây dựng đang chuẩn bị ra mắt một hệ thống thông tin hoàn toàn mới cam kết 100% dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải là “đúng, đủ, sạch, sống”, được quản lý an toàn, bảo mật và sẵn sàng tích hợp trên không gian số. Xem thêm
Bộ Xây dựng sắp công bố điều chưa từng có về nhà ở và thị trường bất động sản 👀💥‼  - 1

Kick off T&T City Millennia: Khởi động hành trình " Khai mở kỷ nguyên, khơi nguồn thịnh vượng"

Ngày 14/8, T&T Homes (thành viên của Tập đoàn T&T Group) sẽ chính thức tổ chức Lễ Kick off dự án T&T City Millennia với chủ đề “Khai mở Kỷ nguyên – Khởi nguồn Thịnh vượng”. Đây là sự kiện ra quân được mong đợi nhất thị trường bất động sản phía Nam trong nửa cuối năm 2025 với dự án đại đô thị quy mô lớn, đẳng cấp và hiện đại. Xem thêm
Kick off T&T City Millennia: Khởi động hành trình " Khai mở kỷ nguyên, khơi nguồn thịnh vượng"  - 1

Tỷ suất lợi nhuận cho thuê căn hộ TP.HCM giảm mạnh trong 8 tháng đầu năm

Thị trường căn hộ cho thuê tại TP.HCM trong 8 tháng đầu năm 2025 ghi nhận xu hướng giảm tỷ suất lợi nhuận (TSLN) rõ rệt. Xem thêm

Tuy nhiên, nguyên nhân không xuất phát từ việc khai thác cho thuê kém hiệu quả, mà chủ yếu đến từ việc giá bán căn hộ đã tăng nhanh trong thời gian qua, trong khi giá thuê chưa kịp điều chỉnh tương ứng.

Theo thống kê, TSLN cho thuê trung bình tại TP.HCM đã giảm từ mức được coi là “chấp nhận được” khoảng 4,5% xuống còn 3,8% – mức kém hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư dài hạn. Sự suy giảm này cũng đang diễn ra tại Bình Dương, khu vực vừa sáp nhập trở thành một phần của TP.HCM mới, cho thấy xu hướng chung trên toàn vùng.

Diễn biến này phản ánh thực tế: trong bối cảnh giá bán căn hộ liên tục lập đỉnh, tốc độ tăng của giá thuê chưa đủ để giữ nguyên tỷ lệ sinh lời, khiến kênh đầu tư cho thuê trở nên kém cạnh tranh hơn so với giai đoạn trước. Do đó, trong giai đoạn hiện tại, nhà đầu tư căn hộ cho thuê cần nhìn vào bức tranh tổng thể hơn – không chỉ xem xét TSLN hiện tại, mà còn cân nhắc cả tiềm năng tăng giá của tài sản trong tương lai để tối ưu hiệu quả đầu tư.

Cre: Biggee

Tỷ suất lợi nhuận cho thuê căn hộ TP.HCM giảm mạnh trong 8 tháng đầu năm  - 1

“Vòng quay kinh tế không ngủ”: Tiềm năng đầu tư đầy sức hút của Sun Elite City

“Nền kinh tế dưới ánh đèn điện” được ví như “cây đũa thần cổ tích” tại không ít quốc gia trên thế giới, mang lại doanh thu hàng triệu USD. Tại Việt Nam, “mỏ vàng” kinh tế đêm hấp dẫn tại Bãi Cháy, Quảng Ninh cũng đang chờ được khai thác. Xem thêm
“Vòng quay kinh tế không ngủ”: Tiềm năng đầu tư đầy sức hút của Sun Elite City - 1

"Săn Căn Hộ Dưới 25 Triệu/m² Ở Hà Nội – Nhiệm Vụ Bất Khả Thi?"

Tìm căn hộ dưới 25 triệu đồng/m² ở Hà Nội hiện nay chẳng khác nào săn hàng giảm giá 90% trong trung tâm thương mại - ý tưởng thì hấp dẫn, nhưng thực tế gần như không tồn tại. Xem thêm
"Săn Căn Hộ Dưới 25 Triệu/m² Ở Hà Nội – Nhiệm Vụ Bất Khả Thi?"  - 1

Mệt mỏi tìm thuê trọ vì xe điện

Tôi mua chiếc xe điện cách đây hơn một năm. Đó là một quyết định đầy tự hào: không tiếng ồn, không khói bụi, chi phí di chuyển rẻ, và trên hết tôi nghĩ mình đang góp một phần nhỏ vào lối sống xanh. Nhưng hóa ra, thứ phương tiện “tử tế” này lại trở thành lý do khiến tôi… vô gia cư suốt gần một tháng. Xem thêm
Mệt mỏi tìm thuê trọ vì xe điện  - 1

Khi nhà chỉ còn là một... khoản nợ người thân

Có những lúc, thứ khiến ta đau nhất không phải là giá đất tăng chóng mặt, cũng không phải là lãi suất ngân hàng, mà là giá trị của chữ “nhà” bị đổi sang một đơn vị đo… lạnh lùng: % lãi vay. Xem thêm
Khi nhà chỉ còn là một... khoản nợ người thân - 1

TRÁI ĐẮNG 50 TUỔI 'ÔM ĐẤT' 10 TỶ LƯỚT SÓNG

"Đầu tư bất động sản chờ tăng giá thì các bạn còn trẻ (tầm 25-35 tuổi) may ra còn đợi được. Chứ như ông anh tôi, lúc 50 tuổi 'ôm' vài lô đất giá 10 tỷ đồng. Xem thêm
TRÁI ĐẮNG 50 TUỔI 'ÔM ĐẤT' 10 TỶ LƯỚT SÓNG  - 1

Thấy khách thuê vắng mặt nửa tháng, chủ nhà cắt khoá phòng, tới khi khách lên lại thì tá hoả báo mất 80 triệu

Rồi, tới luôn, giờ 800 triệu chủ nhà cũng thua luôn chứ đừng nói 80 triệu, tình ngay lý gian, đừng vội nóng lòng nhé các bác! Xem thêm
Thấy khách thuê vắng mặt nửa tháng, chủ nhà cắt khoá phòng, tới khi khách lên lại thì tá hoả báo mất 80 triệu - 1

Đất nền - chung cư - nhà phố: Phân khúc nào dễ "đu đỉnh" nhất năm 2025?

Năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam nhìn phân khúc nào cũng hấp dẫn, nhưng nếu "gắp" không đúng lúc thì có thể vừa đắt vừa… hết ngon. Mỗi phân khúc đất nền, chung cư, nhà phố đều có cơ hội riêng, nhưng cũng giấu trong đó những chiếc “bẫy giá” mà nếu không tỉnh táo, nhà đầu tư rất dễ “ôm đỉnh” và ngồi chờ… mỏi cổ. Xem thêm
Đất nền - chung cư - nhà phố: Phân khúc nào dễ "đu đỉnh" nhất năm 2025? - 1

Bốn giai đoạn vàng trong chu kỳ tăng trưởng bất động sản: Biết để không "đau ví"

Bất động sản không phải trò may rủi, nhưng cũng chẳng đơn giản như “thấy người ta mua là mình mua theo”. Xem thêm
Bốn giai đoạn vàng trong chu kỳ tăng trưởng bất động sản: Biết để không "đau ví" - 1

Chính thức cất nóc tòa căn hộ đầu tiên dự án Hanoi Melody Residences

Sáng ngày 11/8, dự án Hanoi Melody Residences tại Tây Nam Linh Đàm đã tổ chức lễ cất nóc tòa căn hộ NO4 – đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình thi công, đưa tổ ấm an cư đến gần hơn với cư dân tương lai. Xem thêm
Chính thức cất nóc tòa căn hộ đầu tiên dự án Hanoi Melody Residences - 1

Nửa đầu 2025: Dòng tiền ngân hàng “đổ dồn” vào bất động sản - Cơ hội hay nguy cơ lệch pha tín dụng?

Nếu phải chọn một điểm nhấn của bức tranh tài chính nửa đầu 2025, câu trả lời ngắn gọn là: bất động sản và… bất động sản. Báo cáo tài chính quý II của loạt ngân hàng thương mại cho thấy dòng vốn tín dụng đang “chảy” mạnh mẽ vào địa ốc, bất chấp những rủi ro tiềm ẩn về lệch pha tăng trưởng. Xem thêm

Thuận Việt: Đại gia bất động sản nợ thuế hơn 3.200 tỷ và những “dự án vàng” dính lùm xùm

Cục Thuế TP.HCM vừa công bố danh sách các doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Tổng số nợ đã vượt 4.700 tỷ đồng, trong đó phần lớn thuộc khối bất động sản. Xem thêm
Thuận Việt: Đại gia bất động sản nợ thuế hơn 3.200 tỷ và những “dự án vàng” dính lùm xùm  - 1

Mua nhà trước 35 tuổi: Giấc mơ đẹp hay áp lực viển vông?

Có hàng triệu người ở Việt Nam, không chỉ Hà Nội và vùng phụ cận, cả đời vẫn không thể sở hữu nổi một bất động sản đúng nghĩa. Xem thêm
Mua nhà trước 35 tuổi: Giấc mơ đẹp hay áp lực viển vông?  - 1

Đề xuất doanh nghiệp tự tính, tự khai và tự nộp tiền sử dụng đất: Bước tiến cải cách hay khe hở lách luật?

Thị trường bất động sản Việt Nam lâu nay luôn bị ách tắc ở khâu thủ tục, trong đó, một “nút thắt” lớn là việc xác định và nộp tiền sử dụng đất. Mới đây, Viện Kinh tế Tài nguyên & Môi trường TP.HCM đã gửi kiến nghị tới Chính phủ, đề xuất một cơ chế mới: cho phép doanh nghiệp tự tính, tự khai và tự nộp tiền sử dụng đất, tương tự như cơ chế đang áp dụng với thuế giá trị gia tăng (VAT) hay thuế thu nhập doanh nghiệp. Xem thêm
Đề xuất doanh nghiệp tự tính, tự khai và tự nộp tiền sử dụng đất: Bước tiến cải cách hay khe hở lách luật?  - 1

Sân bay Gia Bình: chu kỳ đầu tư mới hay bẫy đầu tư? (Phần 2)

Anh em đầu tư chắc hẳn đã nắm được thông tin về Sân bay Gia Bình. Nhưng liệu chúng ta có đang nhìn nhận dự án hay đánh giá cơ hội đầu tư một cách toàn diện… dưới đây thêm một góc nhìn về dự án đình đám này. Xem thêm
Sân bay Gia Bình: chu kỳ đầu tư mới hay bẫy đầu tư?  (Phần 2)   - 1

Sân bay Gia Bình: Hơn một Cảng hàng không Quốc tế! (Phần 1)

Gần đây, giới đầu tư xôn xao trước thông tin về việc Sân bay Gia Bình được khẩn trương đầu tư. Trong khi một số ý kiến trên mạng xã hội vẫn còn hoài nghi, cho rằng đây chỉ là động thái "thổi giá" bất động sản, thì đối với những nhà đầu tư có tầm nhìn, dự án này chính là một cú huých chiến lược, mở ra một chu kỳ phát triển mới không chỉ cho Bắc Ninh mà còn cho toàn bộ Vùng Thủ đô. Sự ra đời của sân bay này không chỉ tạo ra một làn sóng đầu tư ngắn hạn, mà còn là nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững và lâu dài. Xem thêm
Sân bay Gia Bình: Hơn một Cảng hàng không Quốc tế! (Phần 1)   - 1

Bất động sản Việt Nam chưa thể “chết” - Phần 4: Nhà đầu tư nên làm gì khi BĐS đang chuyển mình ?

Trong các phần trước tôi đã chứng minh thị trường BĐS không thể “chết” mà đang điều chỉnh, chuyển mình để trưởng thành! Cơ hội và thách thức song hành. Giờ hãy xem bạn thuộc nhóm nào và đang ở “đâu” trong thị trường để hành động thông minh nhé! Xem thêm
Bất động sản Việt Nam chưa thể “chết” - Phần 4: Nhà đầu tư nên làm gì khi BĐS đang chuyển mình ?  - 1

Sài Gòn “đìu hưu” !

Gần đây, những tiếng than vãn về một Sài Gòn "đìu hiu," "vỡ trận" với cảnh cửa hàng đóng cửa hàng loạt, biển cho thuê mặt bằng nhan nhản không khó để bắt gặp trên các nền tảng mạng xã hội. Zắp tâm tìm hiểu tôi thấy một thế giới thực khá thú vị. Xem thêm
Sài Gòn “đìu hưu” !  - 1

Căn hộ nóng hừng hực, giá leo như leo núi nhưng giao dịch vẫn tấp nập

Giá căn hộ tại TP.HCM và Hà Nội tiếp tục tăng mạnh, như thể thị trường đã quên mất khái niệm “hạ nhiệt”. Xem thêm
Căn hộ nóng hừng hực, giá leo như leo núi nhưng giao dịch vẫn tấp nập - 1

Tỉ suất sinh giảm, giá nhà tăng: Câu chuyện chẳng ai muốn có thêm... người ở

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của ngại cưới – lười sinh, một xu hướng đang lặng lẽ viết lại kịch bản của thị trường bất động sản Việt Nam. Xem thêm
Tỉ suất sinh giảm, giá nhà tăng: Câu chuyện chẳng ai muốn có thêm... người ở - 1

Bồn rửa đặt sai chiều và những giọt nước nhỏ vô hình

Có một biệt thự mà tôi từng thiết kế, bếp nhìn ra khu vườn rất đẹp. Chủ nhà yêu nấu ăn, và trong bản vẽ ban đầu, bồn rửa đặt lệch sang một bên để cân đối với tủ và bếp nấu. Nhìn trên phối cảnh, nó thật hoàn hảo – cân đối từng đường nét. Xem thêm
Bồn rửa đặt sai chiều và những giọt nước nhỏ vô hình - 1
Thông báo
vừa bình luận bài viết