Một chị gái đang có hợp đồng thuê nhà trọ tới ngày 15 tháng này mới hết hạn nhưng chị vắng mặt để về quê cũng khá dài ngày. Trong thời gian đó, người chủ cũ đã có kế hoạch sang nhượng lại dãy phòng trọ cho người chủ khác.
Nhắc tới căn phòng trọ vẫn có người đang thuê nhưng thấy vắng mặt lâu ngày, chủ cũ bảo với chủ mới rằng cứ mở khoá phòng ra xem có cái gì (chắc để loại trừ trường hợp xấu về tính mạng), và người chủ mới cũng đã lon ton cắt khoá căn phòng trọ này để kiểm tra.
Vấn đề xảy ra là vài ngày sau khi khách thuê trở lên để dọn dẹp và chuyển đi rồi thanh lý hợp đồng thuê trọ thì phát hiện ổ khoá phòng mình đã tan hoang. Chị gái này đã la lớn lên rằng mình mất số tiền 80 triệu bỏ quên trong phòng. Chị chia sẻ đây là số tiền để làm nhà, trước khi về chị bỏ quên tới nay mới lên lấy thì đã không còn.
Sự việc căng thẳng vì trong thời điểm cắt khoá phòng thì thời hạn thuê phòng của chị gái này vẫn còn, tiền thuê nhà cũng trả đủ, chưa kể đến là khi chủ mới cắt khoá phòng cũng không hề có sự giám sát của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Đây cũng là bài học cần rút ra với những ai đang làm chủ cho thuê nhà, nếu nhận thấy phòng đã cho thuê nhưng có dấu hiệu bất thường muốn mở ra thì phải mời công an tới làm chứng cùng, chứ để như này thì tình ngay lý gian, nếu người ta mất thật thì trách nhiệm cũng là của mình, còn nếu là giả thì họ có hô đến 4 500 triệu cũng phải chịu
😬
Thông tin từ: bo_nhoz