Đến hôm nay, khi các dự án đắp chiếu, những cây cầu tưởng 10-20 năm nữa cũng chưa làm lại được triển khai mạnh và nhanh tới mức không ngờ, câu chuyện lại bước sang một giai đoạn khác. Thành phố phát triển là điều tất yếu. Một đô thị lớn như Hà Nội không thể mãi giữ nguyên hiện trạng nếu muốn giảm ùn tắc, mở rộng không gian đô thị, chỉnh trang hạ tầng và khai thác giá trị của dòng sông Hồng. Những cây cầu mới, những tuyến đường mới hay các khu đô thị ven sông chắc chắn sẽ làm thay đổi diện mạo thành phố trong tương lai.
Tuy nhiên, đi cùng với phát triển luôn là sự đánh đổi. Đằng sau những bản phối cảnh đẹp, những lời hứa về đô thị hiện đại là cuộc sống thật của rất nhiều con người bị xáo trộn. Có người mất nơi ở quen thuộc, có người phải rời xa hàng xóm láng giềng gắn bó cả đời, có người cảm thấy mức đền bù không đủ để mua lại một chỗ ở tương xứng với nơi mình từng có. Với nhiều gia đình, căn nhà không chỉ là tài sản mà còn là ký ức, là công sức tích cóp của cả một đời người.
Nhà bố mẹ ck mình cũng bị ảnh hưởng vì dự án cầu Tứ Liên và tiếp tục chờ đợi TP công bố dự án Trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng. Của đau con xót, ông bà ở trên mảnh đất này cùng anh em họ hàng đã hơn nửa thế kỷ, đến lúc tuổi cao sức yếu chỉ mong mỏi được an cư mà giờ cũng chưa yên nên vợ chồng mình chỉ biết động viên ông bà đừng suy nghĩ nhiều vì may là vk ck mình đã có những kế hoạch từ trước.
Thực tế, rất khó để có một phương án khiến tất cả mọi người đều hài lòng. Thành phố muốn phát triển thì phải mở đường, làm cầu, quy hoạch lại không gian. Nhưng sự phát triển ấy sẽ chỉ thật sự có ý nghĩa khi người dân – những người chấp nhận nhường chỗ cho sự thay đổi – được đối xử công bằng và nhân văn. Không ai muốn mình trở thành người bị bỏ lại phía sau trong chính quá trình thành phố đi lên.
Những người dân có nhà nằm trong diện giải toả đều mong sẽ nhận được sự đền bù xứng đáng, hợp tình hợp lý để họ có thể ổn định cuộc sống ở nơi ở mới. Và biết đâu, sau tất cả những lo lắng, những đổi thay ấy, họ sẽ có cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, trong một nơi ở mới cũng đáng mơ ước như chính những gì thành phố đang hướng tới.
Nguồn: Thu Trang Ngô