Nếu có ai hỏi “thế nào là thành công ở tuổi 30?”, nhiều người sẽ trả lời ngay: Có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm, càng nhiều càng tốt! Nhưng đôi khi, khi đủ cả ba thứ đó rồi, người ta lại thấy… buồn một cách khó hiểu.
Câu chuyện của một chàng trai 31 tuổi đang được chia sẻ trên mạng xã hội là ví dụ rõ nhất.
💬 “Mình 31 tuổi. 27 tuổi cưới vợ nhưng ly hôn sau 5 tháng vì không hợp. Từ đó mình tập trung làm việc, cũng tự mua được một căn nhà. Đợt vừa rồi giá nhà tăng, mình bán căn đó, lãi cũng kha khá. Giờ mình có 6 tỷ tiền mặt gửi ngân hàng, thêm 1 căn chung cư đang trả góp ở tỉnh, 1 chiếc ô tô. Nhưng thực sự mình thấy mất phương hướng, không biết làm gì với số tiền kia. Du lịch trong nước thì đi hết rồi. Mình chán và rối lắm…”, anh chàng viết.
Đọc xong, nhiều người vừa gật gù, vừa thấy… chạnh lòng. Bởi giữa một thời mà “chỉ cần có nhà là thành công”, thì anh chàng này, người đã có cả nhà, xe, tiền lại cảm thấy trống rỗng.
Có nhà nhưng chưa có “tổ ấm” 🏡
Thực ra, anh không cô đơn. Nhiều người trẻ cũng đang rơi vào trạng thái tương tự: chăm chỉ làm việc, tiết kiệm từng đồng để mua nhà, rồi đến khi sở hữu được thì lại… không biết vui kiểu gì.
Một căn hộ mới tinh có thể mang lại cảm giác an toàn, nhưng không thể lấp đầy sự cô đơn. Bởi nhà là nơi để ở, còn tổ ấm là nơi để thuộc về.
Căn nhà có thể rộng rãi, có ban công, có view sông, nhưng nếu mỗi tối chỉ có mình bạn và tiếng tủ lạnh “rè rè” trong bếp, thì đôi khi nhà cũng chẳng khác gì… homestay thuê theo tháng. 😔
Khi vật chất đầy, tinh thần lại trống
Không ít người tin rằng: Cứ có tiền, có nhà, có xe là sẽ hạnh phúc. Nhưng đời thật thì không dễ thế. Tiền có thể mua được căn hộ 70m², nhưng không mua được cảm giác muốn về nhà.
Cũng giống như chàng trai kia, nhiều người đang sống giữa những điều kiện vật chất đủ đầy, mà lòng vẫn ngổn ngang: không biết làm gì tiếp, không biết nên đầu tư, nghỉ ngơi, hay tìm một người để đồng hành.
Đôi khi, nỗi buồn không đến từ việc thiếu tiền, mà đến từ việc không biết dùng tiền để làm gì cho mình thấy vui nữa.
Cân bằng vốn là kỹ năng khó nhất thời hiện đại ⚖️
Làm việc, kiếm tiền, mua nhà, đầu tư, tất cả đều quan trọng. Nhưng nếu dốc toàn bộ sức lực chỉ để “đạt được”, mà quên mất cảm giác “được sống”, thì sớm muộn gì người ta cũng thấy trống rỗng.
Cân bằng không có nghĩa là buông bỏ. Nó chỉ là biết khi nào nên cố, và khi nào nên nghỉ.
Làm ra tiền để có nhà là một thành tựu. Nhưng biết cách sống hạnh phúc trong căn nhà đó mới là thành công thật sự.
Thế nên, có lẽ điều anh chàng kia đang thiếu, và cũng là điều nhiều người trong chúng ta thiếu không phải là thêm vài tỷ trong tài khoản hay một căn hộ rộng hơn, mà là một người để cùng mở cửa bước vào nhà mỗi tối ❤️
Bởi cuối cùng, “có tất cả” mà chẳng có ai để cùng chia sẻ thì vẫn thấy như chẳng có gì.
✨ Một căn nhà mang lại chỗ ở.
Một tổ ấm mang lại chỗ để về.
Và đôi khi, điều làm nên hạnh phúc không phải là diện tích ngôi nhà, mà là nhiệt độ của trái tim bên trong.