Suốt 9 năm, vì ham kiếm tiền nên vợ chồng tôi hiếm khi về nước. Toàn bộ thu nhập đều gửi cho bố mẹ chồng giữ: mỗi tháng 2 triệu tiền ăn cho con, 3 triệu biếu ông bà, còn lại khoảng 30 triệu nhờ mua vàng cất giúp.
Năm ngoái, chồng bảo bố bán vàng mua đất để sau này về xây nhà. Hai tháng sau, ông báo đã mua xong, chúng tôi yên tâm làm việc.
Gần đây công việc khó khăn, hai vợ chồng quyết định về nước. Về đến nhà, tôi sững sờ thấy căn nhà cấp 4 cũ đã thành nhà 3 tầng khang trang. Hỏi thì bố chồng cúi đầu, rồi thú nhận đã lấy toàn bộ tiền của vợ chồng tôi để xây nhà, bảo “sau này bố mẹ mất thì nhà này cũng là của các con”.
Tôi đau đớn, yêu cầu ông hoàn trả, nhưng chồng lại bênh bố mẹ, cho rằng chuyện đã rồi, có nhà sẵn cũng tốt. Tôi không thể chấp nhận việc công sức bao năm bị chiếm dụng như thế, giờ tôi phải làm sao để đòi lại số tiền ấy?
Câu chuyện được chia sẻ trên Vietnamnet