Dự án đang được thi công, dự kiến bàn giao căn hộ vào nửa cuối năm 2027.
Với cái mức giá nhà "trên thiên đình" hiện nay, việc có được 1 suất mua 1 căn hộ chung cư nhà ở xã hội, là hạnh phúc lớn. Tranh nhau và may mắn mới mua được ấy.
Hãy nhìn trong ảnh, ưu điểm lớn nhất là hàng xóm rất thân thiện, trật tự, không ồn ào, không nhậu nhẹt, k karaoke ầm ĩ, chỉ hiện lên vào ngày rằm mùng 1. Có thể thấy khu đô thị của hàng xóm 1 nửa là nhà cửa lung tung, nửa còn lại đã được quy hoạch, phân lô chuẩn chỉ. Mua căn hộ mà hướng ban công, cửa sổ quay ra "khu đô thị" của hàng xóm này thì yên tâm là mát mẻ quanh năm.
Dù sao, cứ có thêm 1 dự án nhà ở xã hội được thực hiện là thêm 1 điều tích cực cho Hà Nội. Tôi nghĩ chắc vẫn nhiều người đăng ký mua, bán k ế đâu. Hà Nội mà.
Đề án “1 triệu căn ở nhà ở xã hội”, nó là cái đề án ý nghĩa và nhân văn cực kỳ cao, vì đời sống nhân dân. Từ nay đến năm 2030 mà làm được thì ta x2 làm thêm 1 triệu căn nữa.
Cre: Thái Hói