Lúc thiết kế phần thô, tôi hăm hở lắm. Tự đắc bảo thôi giờ thời đại 4.0 rồi, sắm con robot hút bụi loại xịn nhất: tự chạy, tự lau, tự giặt giẻ, tự sấy khô. Mình chỉ việc ngả lưng sofa xem phim, đời thế là tiên!
Ai ngờ đâu, đời không như là mơ, mà đời thường như là… báo. Robot thì thông minh thật, sàn nhà sạch bóng không một hạt bụi. Nhưng hằng ngày, kịch bản diễn ra như sau:
- Sáng ra chưa kịp uống ngụm cà phê, cái máy nó đã réo bíp bíp đòi nước sạch.
- Tối đi làm về mệt bơ bờ, lại phải lủi thủi bê cái bình nước bẩn hôi rình đi đổ, rửa rửa xả xả rồi hứng lại bình nước mới.
Tính ra con robot nó nhàn, còn mình thì biến thành osin phục vụ ngược lại cho nó. Một ngày đẹp trời, tôi ngộ ra có cái bộ kit tự động cấp xả nước — tức là gắn thẳng vào đường nước nhà mình, robot tự hút nước sạch, tự xả nước bẩn, mình chả phải đụng tay vào cái gì hết.
Nghĩ bụng: "Ồ ngon! Đặt về lắp luôn!"
Hớn hở gọi thợ đến, ông thợ nghía qua cái hộc để robot rồi thốt lên một câu xanh rờn: "Xong phần thô rồi chị ơi. Giờ muốn đi đường cấp thoát nước cho nó thì một là đục tường, hai là chạy dây nổi chạy dọc phòng khách."
Trời đất quay mắt. Đục cái tường vừa sơn láng mịn ra thì xót ruột, mà đi dây nổi lềnh bềnh giữa cái phòng khách hiện đại thì trông có khác gì cái chuồng gà không cơ chứ?
Thế là đành ngậm ngùi lắc đầu. Hằng ngày tiếp tục kiếp vác bình nước đi ra đi vào, vừa bê vừa lẩm nhẩm chửi sự thiếu sót của chính mình.
Bài học xương máu: Xây nhà ĐẸP thôi chưa đủ, phải SƯỚNG!
Đa phần chúng ta khi làm nhà toàn bị cuốn theo mấy cái hào nhoáng: chọn gạch màu gì, sơn tường hãng nào, sofa da hay nỉ... Nhưng lại quên mất một câu hỏi cốt lõi: "Sau này ở trong căn nhà này, mình có NHÀN không?"
Nên là, ông bà bố mẹ nào đang chuẩn bị làm nhà hay sửa nhà, xin hãy khắc cốt ghi tâm mấy dòng này từ một người đi trước đầy nước mắt:
- Chừa sẵn ổ điện ngay góc định để robot (thường là góc khuất, gầm tủ Tivi hoặc tủ bếp).
- Đi sẵn 1 đường cấp nước sạch + 1 đường thoát nước ngay vị trí đó từ lúc làm phần thô. Chi phí lúc này rẻ hều, thợ làm trong 3 phút.
- Có điều kiện thì làm luôn cái khoang âm tủ cho nó chui ra chui vào, vừa gọn vừa sang.
Tóm lại một câu thôi: Làm từ phần thô thì sau này chỉ việc cắm máy vào là tận hưởng. Đi làm đi chơi cả tuần về nhà vẫn sạch bong, không lăn tăn đổ nước. Đừng để đến lúc sơn xong xuôi mới ngửa mặt lên trời than: "Giá như ngày xưa..."
Tiền có thể kiếm lại được, chứ cái sự ức chế vì nhà đẹp mà ở vẫn mệt thì nó ám ảnh mỗi ngày đấy các bác ạ!