Thế nhưng, với một số anh chị em trong họ, sổ đỏ lại giống như… cây đũa thần. Cứ thấy ai mua được nhà là y như rằng: Cho mượn sổ đỏ một chút, bọn anh cắm ngân hàng, vay tiền làm ăn, lãi tự trả, không ảnh hưởng gì đâu. Nghe thì nhẹ nhàng, nhưng thực ra là đặt quả mìn ngay giữa nền móng của gia đình nhỏ.
Từ vàng cưới đến sổ đỏ là hành trình “làm khó” của đôi vợ chồng trẻ
Một cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội vừa trải qua tình huống khó đỡ như vậy. Chị vợ dùng nick Helino để tâm sự.
Sau cưới, anh chị chồng vay toàn bộ vàng cưới và tiền mừng tầm 50 triệu để kinh doanh. Hai năm sau, đôi vợ chồng gom góp từng đồng, vay thêm họ hàng mới tậu được căn nhà nhỏ, đứng tên cả hai.
Niềm vui “có nhà riêng” chưa được bao lâu thì anh chị chồng lại tìm đến, lần này không mượn tiền mà nhắm thẳng vào sổ đỏ. Lý do: muốn vay ngân hàng làm ăn lớn. Khi vợ chồng trẻ từ chối và chỉ đề nghị hỗ trợ bằng tiền mặt trong khả năng, lập tức nhận về câu dỗi hờn kiểu: “Thế thì sau này đừng mong tao vay nữa”.
Nghe xong, khổ chủ chỉ biết ôm chặt sổ đỏ vào ngực, thầm nghĩ: vay hay không vay thì cũng chẳng ai mong cả, miễn sao mái nhà này đừng bốc hơi theo giấc mộng làm giàu của người khác.
Nhà không phải là cái thẻ ATM
Nhiều người cứ nghĩ sổ đỏ giống như một cây ATM siêu cấp: đưa ra, rút tiền, rồi mai mốt có thì trả. Nhưng thực tế, cắm sổ không đơn giản chỉ là chuyện con số. Nó đồng nghĩa với việc ngôi nhà, công sức dành dụm cả đời đã bị đem đi đặt cược.
Nếu kinh doanh thuận lợi thì không sao, còn lỡ đổ bể thì ai gánh? Nhà bỗng biến thành tài sản thế chấp, ngân hàng gõ cửa, lúc ấy tình thân có dày đến mấy cũng khó mà che được mưa gió.
Đặc biệt với các gia đình trẻ, căn nhà đầu tiên thường đi kèm nợ nần, phải trả góp từng tháng. Vừa nuôi con, vừa trả lãi, vừa gồng chi phí sinh hoạt, thử hỏi còn dư đâu mà gánh thêm cuộc phiêu lưu tài chính của anh chị em?
Bài học không bao giờ cũ: Giữ chặt sổ đỏ
Chuyện mượn tiền trong họ hàng vốn không hiếm. Nhưng từ mượn tiền mặt sang mượn sổ đỏ thì là một bước nhảy xa và nguy hiểm. Căn nhà là thành quả lớn nhất của vợ chồng trẻ, cũng là tài sản bảo đảm cho tương lai con cái. Thế nên, giữ chặt sổ đỏ không phải ích kỷ, mà là trách nhiệm.
Ai từng sống cảnh nhà thuê chật hẹp mới hiểu, cảm giác bước vào căn nhà của chính mình quý giá thế nào. Đổi lấy sự yên ổn ấy bằng việc ký tên vào giấy vay cho người khác thì… xin lỗi, thôi để lần sau.
Nói vui vậy thôi, nhưng thật lòng: bảo vệ mái ấm của mình là điều không bao giờ sai. Tình thân có thể bồi đắp lại, nhưng một khi nhà đã bị ngân hàng thu hồi thì chẳng có chén rượu nào cứu vãn nổi bữa cơm đoàn tụ. Ai mua được nhà đều hiểu: bảo vệ được nó, đôi khi quan trọng hơn cả việc mua được nó.