Ngôi nhà mình đang ở chưa phải hoàn hảo 100% nhưng mình biết cách để nó hài hoà nhất, tức là người sống ở bên trong nhà cảm thấy an yên, mọi chuyện nhẹ nhàng, thuận lợi, con cái học hành tự giác và tinh tiến. Công việc đầu vào nhiều hơn thấy rõ, 10 năm nay chồng mình chẳng đi công tác mấy lần, nhưng năm nay thì đi nhiều hơn cả 10 năm cộng lại, mình lui một bước chăm sóc con cái, chúng nó cứ trộm vía học hành tự giác và khoẻ mạnh là mình nhàn, cứ thế thôi hẹ hẹ
Bạn bè gần gũi với mình chọn thuê hay mua nhà đều hỏi mình để chọn nhà, nhưng đúng là cũng tuỳ duyên đó, không phải cứ muốn là chọn được căn hoàn hảo, có những căn biết là đẹp thì không ai bán, chọn dc căn ưng về giá thì lại có lỗi, lại cần sửa, hoặc hạn chế tối đa để lỗi ít nhất. Bản thân năng lượng của mình thế nào sẽ hút những thứ như thế cho nên người nhà đang lỗi gia đạo bất hoà thì vẫn cứ chọn phải những căn tiếp tục lỗi ở Tây như vậy.
Vừa chọn đc cho em gái căn hộ 3pn để đổi sang ở cho rộng, hy vọng em nó cọc thành công, căn nhà vẫn có lỗi nhưng lỗi này mình fix dc nên em ló yên tâm mua😁😁😁
cre: Nguyễn Thuỳ Linh