Có vẻ kiến thức, trải nghiệm và kinh nghiệm của mình cũng có người cần nhỉ ?
tin chào mời dự án bất động sản mới kèm thông tin các gói vay kiểu "Ngân hàng hỗ trợ 70%, ân hạn gốc và lãi 24 tháng". Nghe đã cái nư gì đâu lun ấy: Nhà đứng tên mình; 2 năm đầu không phải trả đồng nào. Nghe như là được ngân hàng cho mượn tiền miễn phí.
Bên cạnh những người dùng đòn bẩy tài chính cực siêu thì mình tự hỏi cuộc đời có mấy bữa trưa miễn phí như vậy. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, ăn đi rồi 24 tháng sau coi có tỉnh mộng không ?
Chiếc bẫy kẹo ngọt ấy ngọt đến ê răng.
Một căn nhà giá thị trường 5 tỷ.
Không ai rõ bàn tay vô hình nào đã “thổi hồn” thành 15 tỏi và 70% được duyệt cho vay thật dễ dàng.
Kết quả:
• Ai đã thu đủ về 5 tỷ rồi ung dung đi làm dự án khác.
• Ai ôm sổ đỏ rồi tiếp tục thu nợ 70% hàng tháng.
Còn bạn? Ôm một cục nợ to tổ bố chỉ có thắp nhang chờ thị trường đi lên để oxy tràn về.
ÂN HẠN = HOÃN NỢ, KHÔNG PHẢI XÓA NỢ
Bạn có phải là người từng được nghe cụm từ “ân hạn 24 tháng” chưa ? Bạn có thấy hấp dẫn không ?
Sự thật là:
• Chủ hợp đồng vay vốn 70% là ai thì người ấy trả
• Gốc lãi dồn lại hoặc được “hỗ trợ” chút ít.
• Hết 2 năm, cả gốc lẫn lãi dí tới rồi cũng phải trả.
Kịch bản thị trường lao dốc, bạn đứng giữa đại lộ:
1. Bán tháo: rẻ chưa chắc có người mua và dòng tiền có đủ trả nợ.
2. Bơm thêm tiền túi: có tài sản khác hoặc dòng tiền mạnh thì còn tự cứu mình được.
"LỢI NHUẬN” HAY CHỈ LÀ GIẤC MỘNG ĐẸP ?
Mình từng ngây thơ: "Vay được 70% mà không trả gì 2 năm là hời quá!”
Xin lỗi, đó chỉ là ảo giác do tâm trí và cảm xúc của mình tự tô vẽ. Mục tiêu ban đầu mua nhà để an cư lại nhập nhằng thành muốn đầu tư sinh lời.
Khi thị trường lao dốc..
2021–2022 từng nghe biết bao người lao vào gói vay ân hạn đến kỳ phải trả rồi hụt hơi ngộp thở.
• Nhà bán không ai thèm mua.
• Ngân hàng phát mãi và siết nợ.
• Vốn tự có đứng trước bờ vực mất trắng.
• Có người phải bán rẻ 30–40% để thoát hàng.
Con số không biết nói dối..
1. Đừng để chủ đầu tư và ngân hàng “định giá hộ” tương lai tài chính của bạn.
2. Đừng bị ru ngủ bởi 2 năm “không trả đồng nào”. Thời gian trôi nhanh lắm.
3. Điều bạn cần không phải là gói vay ngọt ngào, mà là kế hoạch dòng tiền rõ ràng: 24 tháng nữa bạn sẽ xoay tiền ở đâu và bằng cách nào?
Rõ ràng ân hạn không xóa nợ mà ân hạn chỉ hoãn nợ. Mà nợ thì nó vẫn nằm đó, chờ bạn thôi. Vợ chồng mình đã có trải nghiệm này rồi nên cũng lần này cũng chủ động né được kha khá "ổ voi" đấy.
📊 Nhìn 4 chỉ số quan trọng trên bảng dashboard nhé:
1. Tổng thu: Bao nhiêu tiền chảy vào nhà bạn mỗi tháng (lương, kinh doanh, thu nhập thụ động…). Đây là oxy nuôi sống mọi kế hoạch
2. Tổng chi: Bao nhiêu tiền rời khỏi túi bạn. Không kiểm soát nổi chi thì vay ngân hàng chẳng khác nào ôm bom nổ chậm.
3. Tiết kiệm & Đầu tư: Khoản bạn để dành và nhân lên cho tương lai. Con số này cho thấy bạn có thật sự “có dư” hay chỉ đang hít thở bằng lương tháng.
4. Tài sản ròng: Giá trị tài sản trừ đi tổng nợ. Đây mới là “bức tranh thật” về sức khỏe tài chính của bạn, chứ không phải bảng lương hay lời hứa vay ưu đãi.
Khi 4 chỉ số này rõ ràng, cả hai vợ chồng sẽ không bao giờ phải tranh luận với nhau câu hỏi liệu 24 tháng nữa gia đình bạn có đủ sức giữ tài sản đó hay lại tự trói bản thân vào cái bẫy ngọt ngào ?
Hân BMCS