Ở Hoài Đức (Hà Nội), nghe đâu có người cũng “ngã giá” gần 2 tỷ… nhưng không phải bán nhà, mà là di dời mộ.
Câu chuyện tưởng như đùa này lại đang khiến dân mạng vừa bật cười vừa gãi đầu:
Ở thời đại mà “tấc đất tấc vàng”, dường như sống hay chết cũng phải tính bằng m2.
“Ngôi nhà đinh” giữa Thâm Quyến và bài học không ai học được
Quay lại năm 2008, Thâm Quyến bước vào giai đoạn cải tạo đô thị rầm rộ. Nhà đầu tư đến, tiền bồi thường tăng, dân chuyển đi, khu trung tâm thành cao ốc.
Chỉ trừ một căn nhà ba tầng, chủ nhân khăng khăng: “Dưới 300 triệu nhân dân tệ (khoảng 1.000 tỷ đồng), không bàn.”
Chủ đầu tư năn nỉ, kiện ra tòa, rồi cuối cùng… bỏ cuộc.
Dự án xây xong, ngôi nhà đứng trơ trọi giữa bãi đỗ xe, bao quanh là trung tâm thương mại sáng choang.
Người ta gọi đó là “ngôi nhà đinh” — chiếc đinh đóng chặt vào mặt đất, không chịu nhổ ra.
Nhưng rồi, thời gian chứng minh một điều:
Không có gì “đinh” mãi mãi.
Giờ căn nhà ấy không bán được, không dời được, không ai muốn ở.
Cái giá của “1.000 tỷ hay là không gì cả” hóa ra lại là… không gì cả thật.
Còn ở Hoài Đức cũng có “ngôi mộ đinh” giữa khu đô thị triệu đô
Cách Thâm Quyến hơn 1.000 cây số, ở ngay ngoại thành Hà Nội, người ta lại đang rì rầm chuyện một ngôi mộ nằm giữa khu đô thị Hinode Royal Park, nơi mỗi căn nhà đang được rao bán giá cũng đỉnh nóc.
Con đường ở khu sạch bóng, và giữa lòng khu đô thị… là một nấm mộ nho nhỏ, nằm chơ vơ giữa lối đi.
Cư dân mới đến gọi vui đó là “mộ đinh”, cho công bằng với “nhà đinh” Thâm Quyến.
Nghe đâu, chủ đầu tư từng thương lượng để di dời, nhưng gia đình chủ mộ “nghe giá chưa xuôi”.
Có lời đồn đâu đó rằng, họ muốn 2 tỷ đồng mới chịu chuyển.
(Chưa rõ thật hư, chỉ biết hiện tại ngôi mộ vẫn an vị giữa đường, chứng minh rằng bất động sản là ngành duy nhất cạnh tranh sòng phẳng giữa người sống và người đã khuất)
Khi “đất lành” trở thành “đất… đắt”
Thực ra, chuyện “ngôi mộ giữa đô thị” không hiếm.
Từ Nam chí Bắc, đi qua nhiều khu tái định cư, dự án mới, đều có những “vết tích cũ” chưa dời kịp. Nhưng ít nơi lại có sự tương phản chói lọi như ở Hinode Royal Park.
Nếu ở Thâm Quyến, “ngôi nhà đinh” là biểu tượng của lòng tham, thì ở Hoài Đức, “ngôi mộ đinh” lại là biểu tượng của… sự kiên định, kiên định đến mức “sống gửi thác về” cũng không lung lay.