Nghe vậy tưởng “ok, hợp lý”, nhưng kéo xuống đọc tiếp: “Tiền check ngoài 1,975 tỷ. Tổng gần 4 tỷ.”
Gần 4 tỷ cho một suất ngoại giao nghe xong, tôi thực sự bối rối: đây là nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, hay là nhà thương mại đội lốt chính sách an sinh?
Nhà ở xã hội, đúng nghĩa của nó, sinh ra để giúp những người lao động có thu nhập trung bình hoặc thấp – giáo viên, công chức, công nhân…có cơ hội mua nhà với giá ưu đãi. Nhưng khi suất “ngoại giao” xuất hiện, khi người có quyền tiếp cận sớm đem sang tay để hưởng chênh, thì bản chất chính sách bị bẻ cong. Nhà không còn là để ở, mà trở thành món hàng để lướt sóng. Và thế là, thay vì giúp người dân an cư, dự án lại góp phần khiến giấc mơ ấy xa vời hơn.
Câu chuyện “bán suất”, “ngoại giao”, “chênh lệch vài trăm triệu đến cả tỷ” đã tồn tại nhiều năm, ai làm nghề này đều nghe. Nhưng cái đáng sợ là, càng ngày nó càng công khai như thể một giao dịch hợp pháp. Gửi tin nhắn, chốt giá, check ngoài, thế là xong. Và khổ nhất, vẫn là những người thực sự cần nhà.
Ngẫm mà buồn: Nhà ở xã hội vốn được kỳ vọng là “phao cứu sinh” giữa thời giá nhà thương mại chạm trần, giờ lại thành “miếng mồi ngon” cho những ai biết luồn lách giấy tờ. Trong khi người dân thực sự cần nhà vẫn tiếp tục xếp hàng, nộp hồ sơ, đợi từng đợt xét duyệt, thì ngoài kia, mỗi suất NOXH lại được rao bán với giá khiến người ta phải ngậm ngùi.
Tôi từng nói chuyện với một anh công nhân ở Bắc Ninh, anh bảo đã nộp hồ sơ 2 năm, chưa được xét duyệt. Trong khi đó, những “suất” kiểu này lại được sang tay nhanh hơn cả mua điện thoại.
Nếu không xử lý mạnh tay, chính sách nhà ở xã hội sẽ trở thành “đất diễn” cho đầu cơ, còn giấc mơ an cư của người dân thật sự chỉ là con số trong báo cáo.
Tôi không biết tin nhắn kia có thật 100% hay không, nhưng nếu có, tôi chỉ mong, những cơ quan có trách nhiệm vào cuộc điều tra, thanh tra nghiêm túc một vài dự án điểm, xử lý thật mạnh tay để chấn chỉnh tình trạng này. Bởi nếu không làm gương, thì chính sách nhà ở xã hội sẽ mãi chỉ là tấm biển treo, còn bên trong, lợi ích thật sự lại chảy về túi của một nhóm người.
Nói đến đây mới thấy, mua được nhà ở Việt Nam giờ không chỉ cần tiền, mà còn cần… “mối quan hệ xã hội” đúng nghĩa đen. 😔