Chuyện rằng, cô nàng chia sẻ cho 500 anh em cộng đồng mạng đọc để xả khói tức giận, cô kể:
Ủa mình tính mua nhà mà ny cứ chen vào đòi tham gia thì là như nào hả mọi người?
Em là nữ, 23 tuổi. Nhà em cũng không có khá giả gì, bố mẹ đều làm nông dưới quê nhưng tích cóp được cho em để đủ mua căn chung cư ở ngoại thành HN cho có chỗ ăn chỗ về. Thật ra mấy cái vụ nhà cửa này cả em lẫn gia đình đều không biết nhiều nên em có hỏi bạn trai mấy cái dự án chung cư xung quanh khu vực Nam từ liêm rồi là Long Biên, Gia Lâm đấy. Sau thì ảnh cũng có đưa ảnh mấy chỗ cho em xem nhưng em ko ưng lắm. Sau bố mẹ em có quen anh quen của chị gái bác là môi giới giới thiệu cho cái căn gần Linh Đàm, giá khoảng 3 tỷ 4 cho 1 căn 50m2, tính là chốt căn đó luôn. Người yêu em nó rồ lên mọi người ạ, bảo em và gia đình em là không có hiểu biết, đồ nhà quê này nọ bị môi giới nó lừa tiền cho này kia, mua nhà phải đi xem nhiều nơi chứ có phải ra chợ thích 1 bó rau là mua chốt liền đâu? Ủa chứ có thế nào cũng là chuyện của nhà em? Mắc cái gì mà nói người ta như vậy?
Mua nhà là chuyện lớn, đúng. Nhưng lớn cỡ nào thì cũng không tới mức người yêu được quyền mắng cả gia đình người ta “đồ nhà quê”, “không hiểu biết”. Nhà quê mà có 3 tỷ 4 mua chung cư cash không vay ngân hàng nghe nó sang hơn nhiều ông thành phố vay 25 năm đó anh.
Chưa kể, cái câu “mua nhà không phải mua mớ rau”… tôi nghe mà muốn nhét luôn bó rau muống vào tay anh.
Vì rõ ràng trong câu chuyện này, người nhảy vào hăng say nhất lại là người… không bỏ đồng nào.
Từ khi nào mua nhà bằng tiền mình mà phải qua cửa kiểm duyệt của bạn trai? Mà bạn trai còn chưa lên level “bạn đời” nữa cơ. Yêu nhau thì ý kiến góp vui, góp thông tin cho đỡ sai, còn nhảy vào chửi cả nhà người ta ngu, quê, dễ bị lừa thì… cưới về chắc mỗi tháng tới kỳ đóng phí dịch vụ chung cư anh cũng đứng chỉ tay năm ngón mất.
Không lạ khi dạo này tình yêu – hôn nhân – bất động sản nó cứ rối rắm với nhau.
Nhiều cặp chia tay không phải vì cắm sừng, không phải vì mẹ chồng khó, mà vì:
Không thống nhất được quan điểm ai là chủ sở hữu hợp pháp của căn hộ 65m² hướng Đông Nam.
Cái kết ở đây không cần nói dài dòng: Mua nhà thì mua cho mình.
Còn người yêu nào thấy căn nhà của mình mà nổi điên như thể mất phần thì thôi… để ảnh bình tĩnh ở nhà ảnh.
Chung cư thì mua một lần.
Chứ chọn sai người xen vào thì sửa lại… khó hơn sửa sổ hồng.
Hết chuyện, cười mỏi quai hàm 😅